Những chấn thương liên tiếp tàn phá M.U đã khiến Van Gaal phải gọi bổ sung nhiều gương mặt trẻ cho đội 1 và thật đáng mừng khi tất cả họ đều thi đấu ấn tượng. Tài năng trẻ mới nhất khiến nhà cầm quân người Hà Lan được mát mặt là tiền đạo 18 tuổi Marcus Rashford.
Rashford đã gây ra một cơn sốt thực sự trong làng bóng đá thế giới thời gian qua. Anh có trận ra mắt đội 1 M.U ở lượt về vòng 1/8 Europa League với Midtjylland hôm 26/2 và ngay lập tức tỏa sáng với một cú đúp. Chưa dừng lại ở đó, 2 ngày sau, Rashford tiếp tục thi đấu bùng nổ với 2 pha lập công cùng 1 đường kiến tạo giúp M.U nhấn chìm Arsenal tại vòng 27 Ngoại hạng Anh.
Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của các tài năng trẻ, "Tu-líp thép" tự tin M.U sẽ lọt vào top 3 đội dẫn đầu tại giải Ngoại hạng mùa 2015/16. Tuy nhiên, dù thi đấu ấn tượng là vậy song Van Gaal không muốn so sánh lứa cầu thủ trẻ này của ông với thế hệ 92 của những David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes hay Gary Neville.

Theo Val Gaal, các cầu thủ trẻ của M.U vẫn còn phải học hỏi nhiều điều
"Tôi không thể dự đoán trước điều gì. Scholes, Giggs, anh em nhà Neville và Nicky Butt đều đã chứng tỏ được đẳng cấp. Họ cũng đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh", nhà cầm quân 64 tuổi cho biết.
"Những cậu nhóc này đều đang bắt đầu một sự nghiệp mới và tôi không phải là thánh thần để dự đoán. Tuy nhiên, một số trong đó có những phẩm chất tốt. Đây mới chỉ là sự khởi đầu và tôi luôn nói với họ như vậy mỗi ngày. Tôi luôn tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ được thể hiện bản thân và họ phải nắm bắt được cơ hội. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng đây chỉ là sự khởi đầu".
"Các cầu thủ phải chịu khó tiếp thu nhiều cái mới, không chỉ chiến thuật hay kĩ thuật mà còn cả cách ứng xử trong đời sống", Van Gaal khép lại.