Sống chung với chấn thương
Chấn thương đầu gối đã khiến Luke Shaw không thể cùng MU thi đấu ở giai đoạn đầu của mùa giải 2024/25. Mãi đến gần cuối tháng 11 vừa qua, tuyển thủ Anh mới tái xuất sân cỏ, khi được tân HLV trưởng Ruben Amorim tung vào sân ở phút 56 thay thế Jonny Evans, trong trận gặp Ipswich tại vòng 12 giải Ngoại hạng Anh. Sau đó, Shaw đá thêm 2 trận, trước các đối thủ Bodo Glimt và Everton (đều vào sân từ băng ghế dự bị), trước khi tiếp tục phải quay trở lại giường bệnh.
Nhìn lại suốt chiều dài sự nghiệp của Shaw từ lúc ra mắt ở CLB Southampton năm 16 tuổi, không hề quá lời nếu nói rằng, hậu vệ trái này là một “bệnh nhân người Anh” theo đúng nghĩa đen. Ngôi sao 29 tuổi mẫn cảm với chấn thương đến mức chỉ cần một va chạm nhẹ, một vết bầm vô thưởng vô phạt, hay một ca căng cơ cũng có thể dẫn đến những chấn thương trầm trọng, khiến các bác sĩ không biết đường nào mà chữa trị. Anh mong manh, dễ vỡ đến mức bị truyền thông xứ sở sương mù gắn cho biệt danh “đôi chân pha lê”.
Còn nhớ trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây khoảng 1 năm, khi được hỏi về tình trạng của Shaw, cựu HLV Erik ten Hag đã lắc đầu ngán ngẩm: “Tôi chẳng thể nào hiểu nổi, và cũng không biết nói gì với các bạn. Những ca chấn thương của cậu ấy rất phức tạp và thách thức lòng kiên nhẫn của c&aa