Bị công kích vì là hợp đồng “bom tấn”
Arsenal đã bất chấp tất cả để chi một khoản rất lớn đầu tư vào tôi. Sự kỳ vọng mà họ đặt vào tôi cũng tỷ lệ thuận với số tiền khổng lồ đó. Và như một lẽ tự nhiên, khi đội bóng không chơi tốt, người đầu tiên bị đem ra phán xét là cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình. Họ đã chỉ trích tôi. Họ nói rằng Arsenal “ném tiền qua cửa sổ” một cách ngu ngốc.
Lúc đó, tôi mới lần đầu bỡ ngỡ bước chân ra khởi nước Pháp để thi đấu ở một trong những giải đấu được ca ngợi là hấp dẫn nhất hành tinh. Tôi cần phải có thời gian để thích nghi môi trường mới theo nhiều cách khác nhau. Nhưng người ta đâu có dễ dàng thoải mái với tôi như vậy đâu. Họ quá hà khắc. Họ chỉ nhìn vào những gì diễn ra trên sân cỏ để đưa ra những lời chỉ trích cay nghiệt.
Khi ấy tôi còn khá trẻ. Tôi chưa có đủ bản lĩnh để đối mặt với làn sóng chỉ trích. Sức ép càng lúc càng gia tăng khiến tôi cứ ngày một trượt dài. Người ta mong đợi tôi mỗi mùa giải ghi 30, 35, thậm chí 40 bàn thắng. Arsenal đã chi đậm để có được tôi và CĐV có quyền đưa ra những tiêu chuẩn rất cao đối với tôi. Nhưng để đạt hiệu suất ghi bàn đều đặn như vậy thì c&oacut