
Giờ đây, trước cuộc khủng hoảng nặng nề của Quỷ đỏ, có vẻ như bộ đôi này lại cần phải đưa ra quyết định giống như 29 năm về trước: Sa thải Van Gaal và tìm ra cho M.U một thuyền trưởng mới.
VIDEO: Stoke City 2-0 M.U |
---|
Tất cả những gì diễn ra trong suốt 1 tuần vừa qua cho thấy mọi thành viên M.U đều chán ngán "Tu-Líp thép" đến tận cổ. Thực ra, sau khi thất bại với "Người được chọn" David Moyes, Van Gaal được xem là cái tên hợp lí nhất để mang đến sự ổn định cho M.U thời hậu Sir Alex. Không ai muốn nghĩ rằng, HLV người Hà Lan lại tiếp tục là một lựa chọn sai lầm của M.U. Nhưng với trận thua mới nhất trước Stoke, tất cả đều chấp nhận sự thật đau đớn đó. Quỷ đỏ không còn lựa chọn nào khác ngoài chia tay với Van Gaal.
Công bằng mà nói, không phải Van Gaal không có những thay đổi. Ông đã điều chỉnh giáo án tập luyện, nhân sự. Van Gaal đã thay đổi cả trong trận đấu tối qua, với việc đẩy Wayne Rooney lên ghế dự bị và đặt Ander Herrera vào vị trí tiền vệ phòng ngự lạ lẫm ở giữa sân.
Chỉ tiếc rằng, Van Gaal càng cố xoay xở, càng khiến mọi thứ rối tinh rối mù. Diễn biến trên sân Britannia giống y hệt như thất bại trước Norwich City ở vòng đấu trước. M.U vẫn là những người kiểm soát bóng vượt trội (như mọi khi), song họ hầu như chả tạo ra một cơ hội ăn bàn nào đáng kể, ngoại trừ pha dứt điểm cận thành của Marouane Fellaini bị Jack Butland đẩy ra. Điều tồi tệ là mỗi khi mất bóng, đoàn quân đắt giá của Van Gaal lại run rẩy trước những đợt phản công của Stoke. Với thế trận như thế, người ta có cảm giác David De Gea có thể vào lưới nhặt bóng bất cứ lúc nào.

Đỉnh điểm của nỗi thất vọng nằm ở chính thái độ của Van Gaal. Như thường lệ, dù đội nhà bị ép sân, thậm chí bị dẫn trước, chiến lược gia 64 tuổi vẫn ngồi bất động trên ghế. Trong khi đó, bên phía đối diện, Mark Hughes, một cựu Quỷ đỏ, lại đứng sát đường biên hò hét, thúc giục các học trò ngay cả khi đội bóng của ông mới là những người chiếm ưu thế.

Đã 4 trận liên tiếp trên các đấu trường, M.U bại trận. Đây là chuỗi trận thua dài nhất của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh kể từ năm 1961. Với hàng loạt kỉ lục tệ hại, Van Gaal bây giờ còn kém hơn David Moyes nhiều. Nếu Quỷ đỏ đã trảm Moyes vì thành tích yếu kém thì liệu, họ có thể chấp nhận nổi một HLV mang đến nhiều nỗi thất vọng hơn mặc dù tiêu nhiều tiền hơn? Câu trả lời có lẽ là: Không!
Quả là đau đớn cho Van Gaal. Ông tuyên bố M.U là đội bóng cuối cùng mình dẫn dắt trong sự nghiệp. Nhưng hóa ra, đây lại là bến đỗ chôn vùi toàn bộ danh tiếng mà Van Gaal đã tạo dựng được kể từ khi bắt tay vào nghiệp cầm quân.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn