Nếu HLV Louis van Gaal ra đi, di sản lớn nhất mà ông để lại ở M.U là gì? Không phải mớ triết lý hay bất cứ điều gì khác, mà là Anthony Martial. Bởi trong mọi hoàn cảnh hay ở những vị trí khác nhau, Martial luôn biết cách để gây ấn tượng.
Không mất quá nhiều thời gian để các CĐV M.U nhận ra, mức phí 36 triệu bảng dành cho Martial là hoàn toàn xác đáng. Cầu thủ người Pháp đã mang đến quá nhiều và đêm thứ Bảy vừa qua, một lần nữa anh trở thành vị cứu tinh, một tay nhấc đội bóng thành Manchester khỏi những âu lo và đặt họ vào trận chung kết FA Cup.
Thành thật mà nói, trước trận bán kết với Everton, nhiều người hướng về Marcus Rashford và không mong đợi Martial tỏa sáng. Tất cả bị đóng khung với ý nghĩ cầu thủ 20 tuổi này phù hợp nhất ở vai trò tiền đạo, chứ không phải Martial. Nhưng tại Wembley, Martial đã chứng minh điều ngược lại. Anh không ngừng đe dọa, biến cánh trái của M.U thành khu vực nóng bỏng và sẵn sàng trừng phạt hàng thủ Everton trong mọi thời điểm.
Đêm thứ Bảy vừa qua, Martial là người tạo ra nhiều đường chuyền nguy hiểm nhất (4), rê dắt bóng nhiều nhất (5) và tham gia vào cả hai bàn thắng của M.U. Đầu tiên là pha thoát xuống rồi kiến tạo cho Fellaini mở tỷ số, sau đó là cú bứt tốc kinh hoàng từ khoảng cách 38m, xộc thẳng vào giữa cặp trung vệ của Everton rồi dứt điểm đánh bại John Robles bằng chân phải. Cả hai bàn thắng của M.U đều xuất phát từ hành lang trái, khu vực từng được cho là kìm hãm sự phát triển của Martial.
NƠI MARTIAL NÊN THUỘC VỀ
Martial từng nói rằng vị trí yêu thích của anh là trung phong. Không ai nghi ngờ điều đó. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bản hợp đồng đắt thứ 3 lịch sử M.U thường xuyên xuất phát bên cánh trái ở Monaco và bàn ra mắt trong màu áo Quỷ đỏ (vào lưới Liverpool) cũng đến từ vị trí này.
Phẩm chất nổi bật của Martial là tốc độ, kỹ thuật và khả năng sáng tạo vô biên. Nó sẽ được phát huy tốt nhất khi anh được di chuyển với khoảng không gian rộng lớn trước mặt, thay vì phải xoay xở trong phạm vi chật hẹp và giữa vòng vây của hàng thủ phe đối lập.
Không phải mẫu cầu thủ bám biên suốt 90 phút, Martial có xu hướng băng cắt vào trung lộ, gây choáng váng cho đối thủ sau những pha nước rút thần tốc và dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Như đã thấy trong đêm thứ Bảy vừa qua, các hậu vệ Everton gần như không thể phản ứng trước mỗi lần thâm nhập của cầu thủ người Pháp. Martial cho họ quá ít thời gian để suy nghĩ lên phương án ngăn chặn.
Trong suốt triều đại của mình, HLV Van Gaal đã triển khai rất nhiều quyết định kỳ quặc. Tuy nhiên, ít nhất một điều ông đúng. Đó là chỉ ra chính xác nơi mà Martial nên thuộc về. Anh ta vốn đã là một tài sản lớn, sau khi đặt dấu ấn ở 21 bàn thắng mùa này (14 pha lập công, 7 kiến tạo) của M.U.
Người nào đó kế nhiệm Van Gaal cũng không cần phải loay hoay tìm chìa khóa để kích hoạt cầu thủ người Pháp. Những ngôi sao tốt nhất thế giới hiện nay đều xây dựng danh tiếng từ khu vực hành lang và Martial cũng đang trên con đường tương tự.
Martial hiệu quả nhất bên cánh trái M.U
66,6% số lần tham gia vào các bàn thắng của Martial xuất phát từ cánh trái, trong khi chỉ 23,8% được tạo ra từ vị trí tiền đạo, vốn được coi là phù hợp nhất với cầu thủ này.
Hoặc là người ta đã đánh giá quá cao Jamie Vardy. Hoặc là người ta đã đánh giá quá thấp Leonardo Ulloa. Thế mới có chuyện người ta tin rằng án treo giò của Vardy sẽ đồng nghĩa với thảm họa cho Bầy cáo. Rốt cuộc, chẳng có thảm họa nào cả.
Nhường hàng tiền đạo cho các đàn em Anthony Martial và Marcus Rashford, chân sút Wayne Rooney âm thầm chuyển xuống hàng tiền vệ và đã để lại dấu ấn khá tốt.
Tiền vệ Riyad Mahrez (Leiceser) đã giành giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của Hiệp hội cầu thủ Anh (PFA) sau khi vượt qua những ứng viên nặng ký khác như N'Golo Kante, Jamie Vardy, Harry Kane, Dimitri Payet và Mesut Oezil.
Sát ngày dự EURO 2016, những biến cố liên tiếp ập xuống ĐT Pháp. Sau vụ kỷ luật Karim Benzema và bê bối “tiền bẩn” của HLV Didier Deschamps, giờ tới lượt Mamadou Sakho bị phát hiện sử dụng doping.
Tottenham đang chơi với phong độ hủy diệt. Trong khi đó, West Brom đã hết mục tiêu trong phần còn lại mùa giải này. Ở hoàn cảnh đó, một chiến thắng đậm đà trước West Brom là kịch bản dễ xảy ra nhất để Spurs tiếp tục bám đuổi Leicester trong cuộc đua vô địch.
Chỉ có được 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng với Sunderland, vị trí trong Top 4 của Arsenal có nguy cơ bị lung lay, khi những M.U và West Ham vẫn bám đuổi rất quyết liệt phía sau.
Chỉ trong 45 phút đầu tiên của trận đấu giữa Sunderland và Arsenal vòng 35 Ngoại hạng Anh, trọng tài Mike Dean đã bỏ qua 2 tình huống có thể thổi penalty.
Với 3 đường kiến tạo trong chiến thắng của Chelsea trước Bournemouth, Cesc Fabregas đã vượt qua Wayne Rooney và Dennis Bergkamp để cán một cột mốc đáng nhớ tại Ngoại hạng Anh.
Tuyển thủ CH Czech, Jakub Jankto - người hiện khoác áo Cagliari, là cầu thủ duy nhất ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu công khai bản thân là người đồng tính. Để sống với giới tính thật, Jankto đã trải qua hành trình với nhiều góc khuất chưa ai biết.
Phát biểu trong buổi họp báo trước trận tứ kết VCK futsal châu Á 2024, HLV Jose Venancio López của ĐT futsal Uzbekistan đánh giá cao ĐT futsal Việt Nam.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn