M.U ngược dòng trước West Ham: Solskjaer chờ Bruno Fernandes 'cứu giá' tới bao giờ

Trung Nghĩa
11:38 ngày 06-12-2020
Man United đã lội ngược dòng thắng West Ham 3-1 ở vòng 11 Premier League 2020/21. Người hùng của Quỷ đỏ như thường lệ vẫn là Bruno Fernandes khi anh vào sân trong hiệp 2 và thay đổi hoàn toàn trận đấu.

Không ai cần phải nhắc lại tầm quan trọng của tiền vệ người Bồ Đào Nha đối với Man United. Nhưng khi anh ngồi trên khán đài của London Stadium để nhìn các đồng đội chật vật đối đầu với đội chủ nhà West Ham, người ta mới thấy Quỷ đỏ quả thật không thể sống thiếu tiền vệ này.

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có tính toán để Fernandes được nghỉ ngơi trong trận đấu với West Ham và dành sức cho trận đấu vô cùng quan trọng với RB Leipzig tại lượt cuối vòng bảng Champions League 2020/21.

Vị chiến lược gia người Na Uy thực hiện tới 4 sự thay đổi so với trận thua 1-3 trước PSG và hy vọng những người được sử dụng với nền tảng thể lực tốt hơn có thể đủ sức đưa M.U giành trọn 3 điểm. Thật không may, những tính toán của ông đã thất bại.

Fernandes đã đá chính mọi trận đấu tại Premier League kể từ khi chuyển đến M.U từ Sporting Lisbon vào tháng 1/2020. Anh là chất keo kết dính cả đội lại với nhau, là nhân tố quan trọng giúp Quỷ đỏ về đích thứ 3 ở mùa trước và đã lên thứ 4 trên BXH mùa này.

Trong hiệp 1, West Ham dưới sự dẫn dắt của người cũ David Moyes đã cho thấy tất cả những gì M.U đang thiếu: một kế hoạch chuẩn xác, năng lượng và sự sáng tạo. Họ thi đấu kiên cường cả khi có bóng lẫn khi không bóng đồng thời tạo ra vô số cơ hội trong khi M.U hoàn toàn lúng túng.

Điểm tích cực duy nhất của đội khách trong 45 phút đầu tiên là họ chỉ bị dẫn trước 1 bàn. Sebastien Haller, Jarrod Bowen và Pablo Fornals đều phung phí những cơ hội ngon ăn của The Hammers.

Như bình luận viên của Sky Sports và là cựu hậu vệ phải của United, Gary Neville đã nói: "Màn trình diễn này của Manchester United thật tệ nhưng chẳng có gì là bất ngờ".

Man United vẫn thường xuyên thi đấu tệ hại trong hiệp một rất nhiều lần trong mùa giải này. Đây đã là trận sân khách thứ 5 liên tiếp ở Premier League mà họ là đội bị dẫn bàn. Edinson Cavani vào sân trong hiệp 2 và là cảm hứng giúp M.U ngược dòng thắng 3-2 trước Southampton tuần trước và cuối tuần này đến lượt Fernandes.

Thật khó để biết hiệp một sẽ diễn ra như thế nào nếu tuyển thủ người Bồ Đào Nha ra sân ngay từ đầu nhưng có thể dễ dàng thấy họ chơi tốt hơn thế nào khi có anh ở trên sân. Quỷ đỏ đã có thêm một chân chuyền siêu hạng và những cuộc tấn công dồn dập mà họ không có trong 45 phút đầu tiên.

Marcus Rashford, người cũng được tung vào sân trong hiệp 2, cũng nên được ghi nhận vì đã mang lại những tác động tích cực cho hàng tiền đạo. Nhưng Fernandes là chất xúc tác cho một màn ngược dòng ấn tượng nữa.

Man United chỉ thực hiện được 3 cú sút trong hiệp 1 và chỉ 1 lần thủ thành Lukasz Fabianski phải trổ tài. Sau khi Fernandes vào sân, một mình anh đã tạo ra 8 cơ hội cho các đồng đội dứt điểm trong hiệp hai.

Chính tiền vệ người Bồ Đào Nha là người kiến tạo để Paul Pogba ghi bàn gỡ hòa ở phút 65 bằng một cú sút xa tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm. Đó là pha kiến ​​tạo thứ 11 tại Premier League của Fernandes kể từ khi gia nhập Man United.

Và điều xảy ra tiếp theo như đã được dự đoán. Trong năm 2020, Man United giành được nhiều điểm từ những lần bị đối thủ dẫn trước hơn bất kỳ đội bóng nào khác tại Premier League. Trong khi đó, West Ham đã để mất nhiều điểm nhất từ những lần dẫn trước hơn bất kỳ đội nào khác.

Một pha dứt điểm đẳng cấp của Mason Greenwood đưa đội bóng của Solskjaer vượt lên dẫn trước 3 phút sau đó trước khi Rashford ấn định chiến thắng 3-1 không thể khác khi trận đấu chỉ còn 12 phút nữa là kết thúc.

Trong khi sự gan dạ và quyết tâm của M.U đáng được tôn vinh, sẽ có những lo ngại lớn về việc họ liên tục đặt mình vào thế nguy hiểm. M.U đã thi đấu ấn tượng kể từ đầu mùa giải trước nhưng hiện đang chứng tỏ sự thiếu nhất quán một cách đáng kinh ngạc ngay cả trong cùng một trận đấu. Thường có sự khác biệt lớn về mức độ hiệu suất giữa hiệp một và hiệp hai của Quỷ đỏ.

"Chúng tôi cần phải ngừng làm điều đó", Rashford chia sẻ với Sky Sports sau trận thắng West Ham. "Nếu chúng tôi giữ sạch lưới nhiều hơn, chúng tôi sẽ thắng nhiều trận hơn. Thật tốt khi chúng tôi thể hiện tinh thần để ngược dòng nhưng lý tưởng nhất là chúng tôi không muốn luôn bị thủng lưới trước".

Trong một mùa giải đầy rẫy khó khăn, những trận đấu điên cuồng và những kết quả không như mong đợi, Solskjaer sẽ rất vui khi thấy đội bóng của mình đứng thứ 4 trên BXH, chỉ kém vị trí đầu bảng 2 điểm vào thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên nếu thực sự nghiêm túc cho cuộc chiến giành danh hiệu, Man United sẽ phải xóa bỏ những màn trình diễn tệ hại trong hiệp một vì Fernandes không phải lúc nào cũng có thể cứu vớt họ mãi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x