Man United tụt hậu 6 năm so với Liverpool

Minh Việt
08:02 ngày 21-04-2022
Thêm một trận derby nước Anh nữa Man United thảm bại trước Liverpool. Thất bại này khiến năng lực của HLV Ralf Rangnick càng bị nghi ngờ nhiều hơn, đặc biệt là cách ông yêu cầu các học trò chơi pressing tại Anfield. MU thực sự đang tụt hậu lại quá xa so với The Reds.

Rangnick là cú lừa trên ghế HLV?

Ngày Ralf Rangnick tới Old Trafford, ông được truyền thông Anh miêu tả là “thầy của những ông thầy”, “cha đẻ của Gegenpressing”… Rất nhiều mỹ từ được dành cho HLV người Đức, khiến người ta tò mò xem năng lực của Rangnick tới đâu và ông tài giỏi cỡ nào. Dĩ nhiên, cùng với đó là kỳ vọng đặt vào Rangnick rất lớn, đặc biệt là các CĐV M.U. Họ chờ đợi Rangnick sẽ đặt nền móng cho một lối chơi hiện đại ở Quỷ đỏ, kỳ vọng về một M.U pressing mạnh mẽ, dữ dội như Man City hay Liverpool. 

Tuy nhiên, nửa năm sau ngày Rangnick tới Manchester, tới thời điểm hiện tại có thể khẳng định việc bổ nhiệm ông thầy này là một thương vụ thất bại với M.U, ít nhất là trên tư cách HLV. Sự thất vọng càng lớn hơn sau màn thể hiện của M.U và lựa chọn chiến thuật của Rangnick ở trận đấu với Liverpool. 

Tại Anfield, Rangnick đã xoay sang sơ đồ 3 trung vệ, cùng với 2 wingback. Phil Jones được sử dụng như một trung vệ thứ 3. Hai wingback là Wan-Bissaka và Diogo Dalot. Ý đồ của Rangnick là rất rõ ràng, ông muốn bịt kín hai hành lang biên của M.U, bởi ở 2 biên thì Liverpool cực mạnh. Đội hình ra sân mà Rangnick sử dụng cũng hầu hết là các cầu thủ phòng ngự, điều này khiến nhiều người nghĩ ông sẽ yêu cầu các học trò chơi phòng ngự phản công tại Anfield. 

Nhưng không phải vậy. Trước Liverpool, M.U vẫn đá pressing, vẫn dâng đội hình lên cao để quây bắt The Kop. Và chính điều này đã khiến họ nhận bàn thua chỉ sau 5 phút đầu. Lớp pressing của Quỷ đỏ quá mỏng, không đồng bộ, bị Liverpool dễ dàng vượt qua. Và hành lang biên trái của M.U hổng toang hoác ở pha bóng này, giúp Mohamed Salah dễ dàng băng xuống rồi kiến tạo cho Luis Diaz lập công. Vậy là dù đã bố trí sơ đồ 3 trung vệ cùng với 2 wingback, nhưng Quỷ đỏ vẫn phải nhận bàn thua bởi khả năng pressing kém cỏi. Bàn thua ngay từ phút thứ 5 đã khiến trận đấu coi như an bài bởi sức kháng cự quá yếu ớt của M.U. Nên nhớ là phải tới nửa sau hiệp 2, Quỷ đỏ mới có cú dứt điểm… đầu tiên trong trận. 

Rất nhiều câu hỏi và sự ngờ vực đang hướng về Rangnick. Nếu giả sử đêm qua là trận đấu đầu tiên ông dẫn dắt M.U, nghĩa là khi ông chưa hiểu rõ hết năng lực của các học trò, thì lựa chọn chơi pressing còn có thể hiểu được. Nhưng đây đã là trận thứ 24 của Rangnick trên ghế HLV trưởng Quỷ đỏ. Quãng thời gian gần nửa năm là quá đủ để Rangnick hiểu khả năng các cầu thủ ông có trong tay. Và hơn ai hết, ông phải hiểu M.U không thể chơi pressing khi đụng độ Liverpool. 

Cách Quỷ đỏ pressing thật nực cười. Khi pressing, đội hình của họ được chia làm 2 khối. Khối 1 gồm 6 cầu thủ dâng cao bên phần sân Liverpool, nhưng vị trí đứng không hợp lý. Còn khối 2 là 4 cầu thủ phòng ngự đứng tụt sâu bên phần sân M.U. Cách pressing đó chẳng khác gì trẻ con chơi bóng, dẫn tới màn tự sát ở Anfield. Rõ ràng là Rangnick có trách nhiệm lớn trong việc lựa chọn chiến thuật sai lầm. 

Thụt lùi 6 năm so với Liverpool

“Thật thất vọng, hổ thẹn. Chúng tôi phải chấp nhận là Liverpool đã đi trước 6 năm so với M.U. Khi Juergen Klopp tới, họ thay đổi toàn bộ đội bóng, nâng tầm không chỉ các cầu thủ, mà còn cả CLB và thành phố lên tầm đẳng cấp mới. Đó là điều mà M.U cần trong nhiều kỳ chuyển nhượng tới”, Rangnick thừa nhận sau trận. 

Hết mùa này, Rangnick sẽ không còn ngồi trên ghế HLV trưởng M.U nữa. Nhưng ông vẫn gắn bó mật thiết với Quỷ đỏ trong vai trò cố vấn chiến lược. Liệu ông có làm tốt hơn so với khi là HLV? Hy vọng là có, chứ nếu không thì cái khoảng cách mênh mông giữa M.U và 2 đội bóng đứng đầu Premier League bây giờ là Man City và Liverpool càng ngày càng lớn. 

Trước trận đấu với Norwich tuần trước, hàng trăm CĐV của M.U đã đốt pháo sáng và biểu tình ngoài Old Trafford. Họ căng biểu ngữ yêu cầu nhà Glazers ra đi. Họ cũng lên kế hoạch không vào sân trước phút 17 để phản đối triều đại 17 năm của những ông chủ người Mỹ. Không biết là cuối tuần này, khi tiếp đón Arsenal, họ sẽ còn lên những kế hoạch gì nữa để phản đối BLĐ CLB?

Quả thực, xem M.U chơi bóng lúc này, là một nỗi đau và sự tra tấn tàn bạo về tinh thần với những người yêu mến màu áo đỏ. 

Tập hợp của những điều tồi tệ 
M.U đã nhận tổng cộng 9 bàn thua sau 2 trận gặp Liverpool mùa này. Đây là lần đầu trong lịch sử, Quỷ đỏ thua nhiều bàn như vậy trước một đội bóng trong một mùa giải Premier League. M.U của Rangnick đang là tập hợp của những điều tồi tệ nhất. 

0. Chuỗi trận không thắng của Quỷ đỏ trước Liverpool ở Premier League đã kéo dài lên con số 8, với 5 trận thua và chỉ 3 trận hòa. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x