
Trước chuyến làm khách tới Villa Park, Liverpool chỉ cần thêm 3 điểm ở 2 vòng cuối để chắc suất dự Champions League mùa sau. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Arne Slot lại gây thất vọng khi phải ra về với hai bàn tay trắng.
Ở trận đấu này, Aston Villa đã mở tỷ số nhờ công của Morgan Rogers trước khi trung vệ Virgil van Dijk gỡ hòa cho Liverpool. Tiền đạo Ollie Watkins sau đó lập cú đúp, còn John McGinn và Van Dijk ghi thêm các bàn thắng muộn để khép lại trận cầu hấp dẫn với tỷ số 4-2 nghiêng về đội chủ nhà.
Bình luận về trận đấu, Carragher thay vì nói về kết quả lại nhấn vào phản ứng của Mac Allister ở phút 71. Trong một pha tranh chấp trong vòng cấm, nhà vô địch World Cup 2022 người Argentina đã có hành vi không đẹp khi đẩy vào người trung vệ Ezri Konsa của Aston Villa. Konsa lập tức đẩy trả và túm áo đối thủ, khiến Mc Allister ngã xuống sân, ôm mặt và đòi phạt đền.

Được hỏi về hành động ấy của McAllister, Carragher đã phát biểu trên Sky Sports như sau: “Cậu ấy làm điều đó ở mọi trận đấu. Thật đáng xấu hổ. Thay vì nằm đấy ăn vạ thì Mc Allister hãy đứng dậy đi. Tôi sẽ thấy xấu hổ thay cho cậu ấy nếu Konsa bị đuổi vì tình huống đó”.
Tổ VAR thực tế sau đó đã kiểm tra pha bóng nhưng rút cục không có án phạt nào được đưa ra. Đáng chú ý, ngay cả HLV Arne Slot cũng tỏ ra không hài lòng khi liên tục ra dấu yêu cầu Mc Allister đứng dậy và tiếp tục thi đấu.
Đánh bại Liverpool với tỷ số cách biệt, Aston Villa chính thức giành vé dự Champions League mùa tới. Giờ đây họ có thể toàn tâm toàn ý hướng đến trận chung kết Europa League với Freiburg vào rạng sáng ngày 21/5.
Trong khi đó, Liverpool vẫn chưa chắc suất dự Champions League và họ sẽ phải chờ kết quả trận Man City gặp Bournemouth kết thúc như thế nào. Trong trường hợp xấu nhất, Liverpool buộc phải đánh bại Brentford ở vòng cuối, hoặc hy vọng Bournemouth sảy chân trước Nottingham Forest để giành vé dự giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu.























