Man City bóp nghẹt tuyến giữa West Ham như thế nào?

Đỗ Trung Đỗ Trung
14:22 ngày 09-08-2022
West Ham là đội bóng không hề dễ chơi dưới thời David Moyes, song Man City đã bóp nghẹt hoàn toàn đối thủ ở trận cầu trên sân London trong ngày ra quân tại Ngoại hạng Anh 2022/23.

"Man City quá hay. Về chiến thuật họ hoàn toàn hơn hẳn chúng tôi", Moyes thừa nhận sau trận đấu. "Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn hôm nay. Họ đã thay đổi chiến thuật. (Kyle) Walker và (Joao) Cancelo gần như chơi bên cạnh Rodri, khiến chúng tôi gặp khó vì thua thiệt về quân số ở tuyến giữa. Chúng tôi đã không chuẩn bị cho điều đó bởi thực sự chưa thấy hệ thống kiểu này bao giờ".

Moyes vừa đúng vừa sai, vì Man City đã thử chiến thuật này ở mùa giải 2021/22, trong chuyến làm khách trước Tottenham và cuộc tiếp đón Southampton ở Etihad. Dù vậy, ở cả 2 lần đó, Man xanh đều không thành công và Pep Guardiola cảm thấy thất vọng về các học trò. 

Sang đến trận gặp West Ham tại Ngoại hạng Anh 2022/23, Guardiola "bổn cũ soạn lại" song mọi thứ đã có sự khác biệt. Mùa trước, khi Man City sử dụng bộ đôi hậu vệ cánh bó vào trung lộ, họ đơn giản chỉ là đảm nhận công việc chuyền bóng, không thực hiện bất kỳ các pha đi bóng nào.

Walker và Cancelo bó vào trung lộ đá tiền vệ với Rodri

Tại sân London, Walker và Cancelo bó vào trung lộ đá cùng Rodri nhưng lần này, họ năng động hơn nhiều. Cặp cánh này của Man City tích cực thực hiện các pha đi bóng đầy dũng mãnh nhằm giúp CLB kiểm soát trận đấu. Ở ví dụ bên dưới, Walker chủ động di chuyển vào trong để Nathan Ake có thêm lựa chọn chuyền bóng. Hoặc ở ngay hình bên dưới, Cancelo chuyền lại cho Rodri khi không quan sát thấy Walker di chuyển vào trung lộ.

Ake chuyền cho Walker

Cancelo chuyền lại cho Rodri vì không thấy Walker di chuyển vào trong

Tuy nhiên, các chuyển động quan trọng lại đến phía sau hàng tiền vệ của West Ham. Với việc những đồng đội khác đang bị kèm, Cancelo hoặc Walker có thể nhận bóng ở khoảng trống hoặc giải phóng không gian cho đồng đội nhờ các bước di chuyển của họ. 

Rodri chuyền cho Cancelo xâm nhập khoảng trống phía sau hàng tiền vệ West Ham

Ở đây, Rodri chuyền cho Cancelo băng xuống nhận bóng ở khoảng trống phía sau Jarrod Bowen. Thời điểm ấy, Vladimir Coufal đang bận kèm Jack Grealish, Ben Johnson bám sát Ilkay Gundogan còn Tomas Soucek chắn trước Gundogan, ngăn Rodri chuyền bóng cho tiền vệ người Đức. 

Cancelo không chuyền cho Gundogan...

... mà chuyền cho Foden bên cánh phải

Foden chuyền vào cho Haaland

West Ham bắt đầu hỗn loạn. Cancelo có thể chuyền cho Gundogan nhưng anh quyết định rê qua Soucek trước khi chuyền cho Phil Foden đang trong tư thế trống trải bên cánh phải. Foden sau đó lật vào, đưa bóng đến vị trí của Erling Haaland.

Thêm một ví dụ nữa là ở tình huống dẫn đến bàn thắng không được công nhận của Kevin De Bruyne. Cancelo bó vào trung lộ đã thu hút sự chú ý của Declan Rice, từ đó mở ra cơ hội nhận bóng thoải mái cho Grealish khi Coufal bận kèm Gundogan. Sau đó, Coufal di chuyển lên ngăn chặn Grealish, giúp Gundogan được giải phóng bởi Rice đang lùi về còn Johnson tập trung vào Haaland. Dù vậy, Gundogan đã việt vị khi đón đường chuyền của Haaland thoát xuống.

Grealish không bị ai kèm bên cánh trái

Grealish dốc bóng xuống chuyền cho Haaland

Nhưng Gundogan việt vị khi nhận bóng từ Haaland

Rice và Soucek liên tục bị qua mặt, bởi việc họ dâng cao truy cản Walker hoặc Cancelo sẽ giải phóng không gian cho De Bruyne hoặc Gundogan. Nhưng, việc bỏ qua Walker/Cancelo lại tạo điều kiện cho bộ đôi này tự do di chuyển ở giữa sân. 

Cách Cancelo và Walker chiếm lĩnh không gian

Hãy nhìn ví dụ trên. Cancelo ở cánh trái trong khi Walker di chuyển vào vòng tròn trung tâm. Vào thời điểm Grealish chuyền bóng cho Cancelo, Rice di chuyển lên vì đoán Cancelo sẽ chuyền cho Walker đang trong tư thế trống trải, Điều này khiến số 41 của West Ham bị De Bruyne bỏ xa. Vậy nên, khi Cancelo chuyền ra cánh cho Foden, De Bruyne thoải mái tấn công vào khoảng trống phía dưới trước khi thực hiện đường căng ngang trong. Đáng tiếc, cả Haaland và Gundogan đều bỏ lỡ.

Cancelo không chuyền cho Walker mà rót bóng cho Foden

Foden chuyền cho De Bruyne băng xuống

De Bruyne căng vào cho Haaland và Gundogan

Hình bên dưới một lần nữa cho thấy việc Cancelo và Walker chơi hẹp đã gây ra vấn đề cho West Ham. Said Benrahma ra dấu cho Rice theo kèm Walker khi anh phải ra cánh bắt Foden. Nhưng Rice ưu tiên theo kèm De Bruyne hơn và hành động này giải phóng Walker. Với sự tự tin sẵn có, hậu vệ mang áo số 2 có thể chuyền cho Gundogan, người khai thác khoảng trống do Haaland bỏ lại. Nhưng trong tình huống này, Walker chọn giải pháp an toàn hơn để tiếp tục kiểm soát bóng.

Benrahma ra dấu cho Rice kèm Walker...

... nhưng Rice ưu tiên canh chừng De Bruyne

Walker do đó nhận bóng

Vị trí cùng khả năng di chuyển không bóng của Walker và Cancelo đều có dấu ấn ở cả 2 bàn thắng của Man City trước West Ham. Ở pha dàn xếp dẫn đến quả penalty của Haaland, chúng ta có thể thấy Cancelo hoàn toàn trống trải khi Soucek dâng lên kèm Gundogan. 

Cancelo không bị ai kèm

Soucek vội chạy về kèm Cancelo

Từ đó Gundogan được giải phóng

Nhận bóng từ Cancelo, Gundogan chọc khe cho Haaland thoát xuống

Khi đợt tấn công tiếp diễn, Soucek nhận ra anh cần đuổi theo Cancelo, người sẽ nhận đường chuyền từ Rodri. Điều này giúp Gundogan được giải phóng. Nhận thấy Gundogan có khoảng trống, Cancelo chuyền trước khi tiền vệ Đức chọc khe để Haaland thoát xuống vòng cấm, kiếm về quả 11 mét cho Man City.

Cancelo và Walker lại đá giăng ngang với Rodri

Cancelo chạy chéo lên hút theo Bowen, mở ra khoảng trống cho Rodri

Grealish chuyền cho Rodri, trước khi tiền vệ này chuyền cho De Bruyne

Ở bàn thứ 2, pha chạy chỗ đơn giản của Cancelo đã khởi động cuộc tấn công. Một lần nữa, Walker và Cancelo bó vào trong bên cạnh Rodri. Bowen khi ấy đang theo kèm Cancelo. Ake chuyền cho Grealish. Bản hợp đồng bom tấn của Man City cầm bóng cho đến khi nhận thấy có thể chuyền. Cancelo khôn khéo chạy chéo lên trên, hút theo Bowen. Từ đó, Rodri không bị ai kèm và Grealish đã chuyền cho tiền vệ người Tây Ban Nha. Rodri sau đó đưa bóng cho De Bruyne, và những gì diễn ra còn lại thì ai cũng biết.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Jack Grealish & mùa thứ hai với Man City: Thời tới, cản không kịp? Jack Grealish & mùa thứ hai với Man City: Thời tới, cản không kịp?

    Mùa giải đầu tiên của Jack Grealish với Man City có thể xem như một bản nháp. Giờ là lúc để cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh xé toạc tờ nháp ấy.

  • Ferdinand: 'MU không thể để Ronaldo ra đi' Ferdinand: 'MU không thể để Ronaldo ra đi'

    Siêu sao Cristiano Ronaldo cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ tương lai của mình sẽ ra sao, nhưng huyền thoại của MU, đồng thời cũng là đồng đội cũ của tuyển thủ Bồ Đào Nha - Rio Ferdinand cho rằng Quỷ đỏ không thể để anh ra đi.

  • Salah và Nunez: Huyết mạch tấn công của Liverpool Salah và Nunez: Huyết mạch tấn công của Liverpool

    Cách tấn công của Liverpool đã dịch chuyển hẳn về bên phải, không chỉ vì có sự hiện diện của Mo Salah, mà còn bởi Darwin Nunez thực sự thích những đường chuyền từ hướng đó.

  • Rio Ferdinand so sánh Lisandro Martinez với Heinze Rio Ferdinand so sánh Lisandro Martinez với Heinze

    Tân binh Lisandro Martinez đã thi đấu khá ấn tượng ở trận ra mắt Ngoại hạng Anh và khiến cựu danh thủ Rio Ferdinand liên tưởng đến một người Argentina khác từng ở MU.

  • MU khởi đầu tệ hại dưới thời Ten Hag: Triều đại mới, vấn đề cũ MU khởi đầu tệ hại dưới thời Ten Hag: Triều đại mới, vấn đề cũ

    MU đã chính thức bước vào triều đại mới với tân HLV Erik ten Hag, nhưng các vấn đề cũ của họ vẫn còn nguyên. Cho dù cải tổ từ ban lãnh đạo thượng tầng cho đến ban huấn luyện trên sân cỏ, MU vẫn đối mặt với thách thức cực lớn trên đường trở lại đỉnh cao.

  • Man United trút giận lên đội hạng 5 sau trận thua Brighton Man United trút giận lên đội hạng 5 sau trận thua Brighton

    Chưa đầy 24 giờ sau thất bại 1-2 trước Brighton ở trận ra quân tại Ngoại hạng Anh 2022/23, Man United đã đá giao hữu kín với CLB ở giải hạng 5 là Halifax Town, vùi dập đối thủ 5-1.

  • Ronaldo giận dỗi là điều đương nhiên Ronaldo giận dỗi là điều đương nhiên

    Nếu MU có hiệp 1 xuất sắc khi Ronaldo ngồi trên ghế dự bị, nếu Rashford, Bruno ghi bàn ở những cơ hội mười mươi, thì hôm nay thế giới hẳn sẽ dành không ít không gian để tiếp tục xua đuổi CR7 về sau cánh gà lịch sử. Nhưng tất cả chỉ là một chữ “nếu” muôn thuở, và Paris không ở trong cái chai, còn NHM MU chỉ còn ngóng chờ Ronaldo như-thường-lệ.

  • Man City đánh bại West Ham 2-0: Haaland bay tới miền đất hứa Haaland bay tới miền đất hứa

    Một mình Haaland đã ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-0 của Man City trước West Ham đêm Chủ nhật. Đó là màn ra mắt như mơ của tiền đạo trẻ này tại Premier League. Chuyển tới Man City, Haaland như hạ cánh xuống miền đất hứa, khi sự kết hợp giữa anh và nhà ĐKVĐ Premier League sẽ tạo ra một cỗ máy tấn công khủng khiếp, mà giờ mới chỉ là sự khởi đầu.

  • Vì sự tự mãn của Woodward, Man United giờ phải tìm đến những cầu thủ hạng 2 Vì sự tự mãn của Woodward, Man United giờ phải tìm đến những cầu thủ hạng 2

    Dưới thời Ed Woodward làm GĐĐH, Man United đã quá tự mãn rằng họ vẫn là CLB lớn nhất thế giới. Nhưng thực tế là MU đã sa sút thảm hại và không còn thu hút được những cầu thủ tốt nhất. Dưới đây là bài viết của cây bút Martin Samuel trên Daily Mail về vấn đề này.

  • Đội trưởng Chelsea giải thích lý do 'quay xe' với Barca Đội trưởng Chelsea giải thích lý do 'quay xe' với Barca

    Đội trưởng Cesar Azpilicueta của Chelsea đã lên tiếng giải thích lý do tại sao anh từng muốn gia nhập Barcelona trước khi bất ngờ "quay xe" ký hợp đồng mới với The Blues.

  • Liverpool nguy cơ mất Thiago trong 6 tuần Liverpool nguy cơ mất Thiago trong 6 tuần

    Theo The Athletic, tiền vệ Thiago của Liverpool đối mặt với nguy cơ nghỉ thi đấu 6 tuần vì chấn thương gân khoeo.

  • VIETLOTT TRAO GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ LỚN NHẤT LỊCH SỬ TẠI VIỆT NAM VIETLOTT TRAO GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ LỚN NHẤT LỊCH SỬ TẠI VIỆT NAM

    Ngày 23 tháng 4 năm 2024, anh H. và anh H.L. đến từ Tp. Hồ Chí Minh đã cùng nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số #01020 trị giá hơn 314 tỷ đồng. Đây là giải thưởng xổ số có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung. 

  • Nhận định bóng đá U23 Qatar vs U23 Nhật Bản, 21h00 ngày 25/4: Chủ nhà sẽ vỡ mộng? 21h00 ngày 25/4: U23 Qatar vs U23 Nhật Bản

    Nhận định bóng đá U23 Qatar vs U23 Nhật Bản diễn ra vào lúc 21h00 ngày 25/4 ở vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỷ số.

  • Nhận định bóng đá Antwerp vs St.Gilloise, 01h30 ngày 26/4 01h30 ngày 26/4: Antwerp vs St.Gilloise

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Antwerp vs St.Gilloise diễn ra vào lúc 01h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Bỉ 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Hakan Sukur đang làm 'xe ôm' ở Mỹ Hakan Sukur đang làm 'xe ôm' ở Mỹ

    Là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ nhưng ít ai hình dung ra được cuộc sống sau khi treo giày của Hakan Sukur sẽ lận đận như thế nào.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x