Haaland bay tới miền đất hứa

Hoành Bồ
08:11 ngày 09-08-2022
Một mình Haaland đã ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-0 của Man City trước West Ham đêm Chủ nhật. Đó là màn ra mắt như mơ của tiền đạo trẻ này tại Premier League. Chuyển tới Man City, Haaland như hạ cánh xuống miền đất hứa, khi sự kết hợp giữa anh và nhà ĐKVĐ Premier League sẽ tạo ra một cỗ máy tấn công khủng khiếp, mà giờ mới chỉ là sự khởi đầu.
Man City đánh bại West Ham 2-0: Haaland bay tới miền đất hứa

Màn siêu chào hàng của Haaland

Cách đây 1 tuần, Haaland từng là cầu thủ gây thất vọng nhất ở trận tranh Community Shield. Bởi đó là trận đấu mà tiền đạo trẻ người Na Uy chỉ chạm bóng có 16 lần trong cả trận, đồng thời bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi khi đệm bóng vào xà ngang ở cự ly chỉ 5m. Sau trận, Pep Guardiola cũng phải bênh vực cậu học trò khi nói rằng Haaland vẫn cần thêm thời gian để thích nghi. 

Nhưng Pep không phải lo lắng nhiều. Bởi cậu học trò trẻ không để ông phải đợi lâu để có một màn trình diễn bùng nổ. Nó đã tới ngay ở cuộc đối đầu với West Ham, đối thủ từng khiến Man City toát mồ hôi mới có trận hòa 2-2 cách đây đúng 3 tháng. Trên sân của West Ham đêm Chủ nhật, Haaland thực ra cũng có hiệp 1 không phải quá nổi bật. Anh đánh đầu hụt sau đường kiến tạo như đặt của Phil Foden đầu trận. Rồi anh tạo ra pha phạm lỗi khiến thủ thành Fabianski phải rời sân sớm. Đó là những ấn tượng về Haaland trong phần lớn thời gian hiệp 1. 

Nhưng một tiền đạo như Haaland chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng để tạo ra khác biệt. Phút 35, Haaland kiếm về quả penalty và tự mình thực hiện thành công quả phạt đền đó để mở tỷ số cho Man City, đồng thời mở tài khoản bàn thắng cho mình trong trận ra mắt Premier League. Đó là pha bóng mà Haaland cho thấy điểm mạnh nhất của anh, đó là tốc độ bứt phá khủng khiếp. Anh đã chạy quãng đường 19m và đạt vận tốc tối đa 36 km/h để chạm bóng trước khi thủ thành Areola băng ra. Haaland cũng tự tin ôm trái bóng để thực hiện quả 11m, sự quyết đoán mà Pep Guardiola ở bài trả lời phỏng vấn sau trận nói rằng: “Nếu ai tiến tới để cướp lấy trái bóng đó thì hẳn sẽ ăn quả đấm vào mặt”. 

Trong hiệp 2, Haaland một lần nữa tạo ra được khoảnh khắc cho riêng mình. Khi West Ham đẩy cao đội hình, Haaland với tốc độ khủng khiếp luôn rình rập các khoảng trống phía sau lưng hàng thủ đội nhà. Một đường chuyền hảo hạng của De Bruyne đã đặt Haaland vào đúng cái khoảng trống sau lưng cặp trung vệ West Ham và một pha tăng tốc nữa tiền đạo người Na Uy giúp anh đối mặt Areola trước khi dứt điểm thành bàn bằng cái lòng trong chân trái. Haaland đã lập cú đúp trong ngày ra mắt Premier League. Và anh là cầu thủ thứ 2 trong lịch sử Man City làm được điều này, sau Sergio Aguero. 

Thực ra, Haaland lẽ ra còn có cơ hội lập hat-trick, nếu anh băng cắt nhanh hơn sau đường căng ngang của De Bruyne, hay đánh đầu chính xác hơn sau quả tạt của Jack Grealish, tất cả đều ở hiệp 2. Haaland còn dẫn đầu ở hàng loạt chỉ số khác, khi anh là người sút bóng nhiều nhất trận (5), chạm bóng trong vòng cấm nhiều nhất (10), và số bàn thắng kỳ vọng cao nhất (1,52). Sự kết nối của Haaland với các đồng đội cũng được đánh giá cao khi anh thực hiện chính xác 21/23 đường chuyền. Đó là màn ra mắt hoàn hảo của tiền đạo người Na Uy. 

Haaland có khởi đầu như mơ tại Premier League khi ghi cả 2 bàn giúp Man City giành trọn 3 điểm trận ra quân

Miền đất hứa cho Haaland

Andy Cole đang là người giữ kỷ lục chạm cột mốc 50 bàn tại Premier League nhanh nhất lịch sử giải đấu, chỉ sau 65 lần ra sân. Roy Keane nói rằng Haaland thừa sức phá kỷ lục của cựu tiền đạo M.U. Quả thật, với tiềm năng của mình, Haaland hoàn toàn có thể làm được điều đó. Đừng quên Haaland đang giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất (20 tuổi 231 ngày) và cần ít trận nhất (14 trận) để ghi được 20 bàn ở Champions League. Ngoài ra, anh cũng là người đầu tiên trong lịch sử Bundesliga ghi được 25 bàn trong 25 trận đầu tiên chơi bóng ở giải đấu này. 

Chưa nói đến việc Haaland có phá được kỷ lục của Cole hay không, nhưng một điều chắc chắn là anh đang ở miền đất hứa Man City. Tại đây, Pep Guardiola đã tạo ra cỗ máy tấn công hủy diệt. Và sự xuất hiện của Haaland càng tăng thêm sự sát thương cho con quái vật Manchester này. Trong trận đấu với West Ham, De Bruyne với những đường chuyền thượng hạng đã ít nhất 2 lần đặt Haaland vào cơ hội ghi bàn (1 trong đó đã trở thành bàn thắng). Foden, Grealish cũng vậy, cũng tạo ra những đường chuyền rất thuận lợi để Haaland có thể lập công. Một tiền đạo sát thủ, được hỗ trợ bởi những nhà kiến tạo xuất sắc nhất ở Premier League. Nói Haaland bay vào miền đất hứa Etihad là vì thế. 

2 bàn vào lưới West Ham, tất cả mới chỉ là sự khởi đầu cho hàng tá bàn thắng sắp tới từ Haaland. 

“Haaland luôn đói khát bàn thắng” 
Sau trận thắng West Ham, Pep có những lời khen rất xác đáng về Haaland: “Tôi may mắn khi từng làm HLV của Messi. Khi cậu ta ghi 2 bàn, cậu ta sẽ muốn có 3 bàn. Khi cậu ta ghi 3 bàn, thì cậu ấy sẽ muốn có 4 bàn. Những chân sút hàng đầu không bao giờ hài lòng với bản thân, luôn đói khát bàn thắng. Haaland cũng vậy. Dễ hiểu khi cậu ta muốn có hat-trick hôm nay”. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x