Thử nghiệm của Man City
Pep từng miêu tả nó là "uống cà phê" và đó là một cách tiếp cận không phải lúc nào cũng làm hài lòng người hâm mộ City. Một số người trong số họ muốn có nhiều sự quyết đoán hơn: Nhiều rủi ro hơn, nhiều hành động hơn.
Tuy nhiên, đó không phải là suy nghĩ của Guardiola, đến mức khi ông đề xuất một giải pháp thay thế, thì đó không phải là việc đưa bóng vào khu vực nguy hiểm thường xuyên hơn.
"Tùy chọn khác có thể được lý giải là: 'Được rồi, bạn không lên? Tôi cũng không lên'", Pep nói tại Molineux. "Chúng tôi sẽ ở lại với Ederson, và sau đó chờ xem ai quyết định lên? Điều đó sẽ rất khó khăn cho khán giả của chúng tôi. Hãy tưởng tượng Ruben (Dias) có bóng và nói, 'Được rồi, tôi không tấn công', đứng yên ở đó. Điều gì sẽ xảy ra? Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng sẽ có một vấn đề".
Nhưng có lẽ Pep đã tự truyền cảm hứng cho mình, bởi vì City thực sự đã thử nghiệm nó ở Champions League. Khi họ dẫn trước Sparta Prague 3-0 - một mốc khiến Guardiola cảm thấy thoải mái để thực hiện một số sự thay thế - các hậu vệ của ông bắt đầu làm chính xác những gì ông đề xuất vào Chủ nhật tuần trước - đứng lại và chờ đợi.
Và đoán xem? Đó không phải là một vấn đề đối với khán giả, bởi vì Sparta không, như đã dự đoán, lùi lại và chờ đợi. Họ dâng cao, bị lôi ra khỏi khu vực an toàn và áp đặt một chút &aacu