Chật vật tìm hướng đi
Dưới “triều đại” Manuel Pellegrini, các tiền vệ trung tâm Fernandinho - Yaya Toure gần như không tham gia tấn công. Kể từ khi Premier League khởi tranh đến nay, bộ đôi trên hiếm khi xuất hiện trong vòng cấm. Nhiệm vụ gây sức ép trực tiếp gần như được khoán trắng cho 4 cá nhân Navas, Silva, Aguero và Dzeko ở tuyến trên. Tuy nhiên, hướng đi này đã cho thấy nhiều vấn đề trong giai đoạn xuất phát của Premier League.
Sau khi phát huy uy lực ở lượt trận mở màn trước Newcastle, lối chơi của Man City dần bị bắt bài. Ở cuộc đối đầu Hull City cuối tuần qua, Man xanh lên bóng khá rối rắm. Navas chỉ thực sự lợi hại với những pha tăng tốc và tạt bóng ở cánh, nhưng khi Man City cần anh di chuyển vào giữa phối hợp bật tường thì tân binh tới từ Sevilla lại khá lóng ngóng và thiếu ăn khớp với đồng đội. Chính vì thế mà gánh nặng sáng tạo dồn lên David Silva. Nhưng ở trận gặp Hull City, “nhạc trưởng” Man City lại thể hiện phong độ rất đáng thất vọng. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Silva chỉ đạt 78%, nghĩa là cứ sau 4-5 đường chuyền thì có 1 không đến chân đồng đội. Đấy là tỷ lệ quá thấp đối với một cầu thủ lãnh trách nhiệm kiến tạo và phân phối bóng cho cả đội. Silva cũng không tung ra được cú sút hay tình huống đột phá nào cuối tuần qua.
Bên cạnh đó, tốc độ lên bóng của Man City quá chậm, đặc biệt là ở hiệp 1. Sau khi giành lại bóng, các tiền vệ trung tâm của Man xanh thường đẩy sang cho Silva, Navas chứ rất ít khi chuyền dài lên tuyến trên. Vì thế khi Dzeko hay Aguero nhận được bóng, Hull đã kịp lui về phòng ngự.
Sự chuyển mình chậm chạp
Ở trận gặp Hull City, HLV Pellegrini phản ứng khá chậm trên băng ghế chỉ đạo. Silva và Dzeko gây thất vọng ngay từ đầu nhưng phải sang đến hiệp 2, ông mới rút họ ra sân.
Ngoài ra, sự bất hợp lý trong phân công nhiệm vụ giữa Fernandinho và Yaya Toure cũng tồn tại trong khoảng thời gian khá dài. Về lý thuyết, việc bố trí tới hai tiền vệ trung tâm thường xuyên đá thấp sẽ giúp Man City dễ dàng kiểm soát thế trận, cũng như che chắn tốt hơn cho tuyến dưới. Song điều đó không đúng trong khoảng 30 phút đầu khi khung thành Joe Hart liên tiếp phải chịu những tình huống bắn phá của đối phương. Nguyên nhân là giữa Fernandinho và Yaya Toure thiếu sự ăn khớp lúc dàn hàng ngang. Tình hình chỉ được cải thiện khi Toure được đẩy lên cao hơn vào nửa cuối hiệp 2. Nhờ vậy Man City vẫn có được chiến thắng trong trận đấu mà họ chơi không mấy nổi bật.
Man xanh đe dọa kỷ lục của Man đỏ
Với chiến thắng 2-0 trước Hull City, Man City đã có trận đấu thứ 52 liên tiếp ghi bàn trên sân nhà. Nếu tiếp tục duy trì được thành tích này trong 15 trận nữa tại Etihad, Man xanh sẽ phá vỡ kỷ lục 66 trận ghi bàn liên tiếp trên sân nhà do Man đỏ lập từ 15/12/2009 tới 22/4/2013.
Man City: Lỗi lầm từ “thuyền trưởng”
Man City lại gây thất vọng. Dù được tiếp tân binh Hull City trên sân nhà, nhưng chật vật mãi họ mới có được chiến thắng 2-0 trong trận đấu mà HLV Pellegrini phản ứng chậm chạp và phạm khá nhiều lỗi lầm về chiến thuật.
Tin liên quan
- Pellegrini hài lòng với chiến thắng nhưng chưa mãn nguyện vì hàng công của Man City
- Man City 2-0 Hull City: 3 điểm toát mồ hôi
- Man City 2-0 Hull City: Yaya Toure và Negredo tỏa sáng
- Man City: Có ai là không thể đụng tới?
- Man City & hàng công siêu khủng
- Pellegrini vẫn là người Man City cần
- Man City vá khẩn cấp hàng thủ bằng Mangala
- Man City đạt thỏa thuận với Atletico về Demichelis
- Man City cân nhắc thay Joe Hart bằng Casillas
- Man City dự chi gần 9 triệu bảng mua… 1 đội bóng Australia
- Man City: Gót Achilles người khổng lồ
- Man City: "Bệnh" cũ lại tái phát
- Man City thua Cardiff, Pellegrini đổ lỗi cho sự thiếu tập trung
- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Nhận định bóng đá Newcastle vs Man City, 18h30 ngày 28/9: Đại tiệc bàn thắng 1
- Đoàn Văn Hậu nặng tới 90 kg, đúng hay sai? 2
- U20 Indonesia thắng trận, U20 Malaysia thua đau, 4 đội sớm giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2025
- Nhận định bóng đá Dortmund vs Bochum, 01h30 ngày 28/9: Trút cơn thịnh nộ
- Nhận định bóng đá Chelsea vs Brighton, 21h00 ngày 28/9: Tiếp đà thăng hoa 1
Nhận định bóng đá Dortmund vs Bochum, 01h30 ngày 28/9: Trút cơn thịnh nộ
VĐQG Đức
06:22 ngày 27/09/2024