Man City: Mang 'siêu kinh điển' tới đây

MINH NAM 
08:14 ngày 04-04-2022
Man City đã trở lại với quỹ đạo chiến thắng đúng thời điểm quan trọng nhất, khi họ đánh bại Burnley để giành lại ngôi đầu BXH Premier League. Sau trận này, thầy trò Pep Guardiola sẽ có chuỗi 4 trận đấu cực khó liên tiếp, mang tính quyết định thành bại mùa này. Nhưng rõ ràng Man xanh đã sẵn sàng cho lịch thi đấu “siêu kinh điển”…
Man City: Mang 'siêu kinh điển' tới đây

Câu trả lời của Man City

Trong trận đấu gần nhất của Man City trên sân khách ở Premier League, họ đã để Crystal Palace cầm hòa 0-0. “Chúng tôi quá đen đủi. Còn cả đội đã chơi rất tốt. Tôi chẳng nhìn ra vấn đề nào của đội bóng cả”, Pep Guardiola phát biểu trong buổi họp báo sau trận hòa đó. Quả thực, đó là trận đấu mà Man City vấp vì… quá đen. Joao Cancelo, De Bruyne đã 2 lần đưa bóng trúng cột dọc và xà ngang. Bernardo Silva cũng đệm hụt khó tin khi anh cách khung thành bỏ trống chỉ 2-3m. Nếu trong một ngày đẹp trời, Man xanh đã có thể nã vào lưới đội bóng thành London 2, thậm chí là 3 bàn, chứ không phải chịu tỷ số hòa 0-0 rất đáng tiếc. 

Và tối thứ Bẩy, trên sân Turf Moor thì Pep đã chứng minh lời nói của ông không phải… “chém gió”. Đúng là Man City chẳng có vấn đề gì cả, họ chỉ tạm thời không thắng vì đen mà thôi. Trước Burnley, nhà ĐKVĐ Premier League lại đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo. De Bruyne với cú vuốt mu đẳng cấp đã ghi bàn mở tỷ số cho Man xanh. Đó là cú dứt điểm ở trình độ cực cao, điều mà tiền vệ người Bỉ đã thể hiện cả trước Crystal Palace. Khác biệt giữa Crystal Palace và Burnley chỉ là De Bruyne tại Turf Moor may mắn hơn và anh đã có bàn thắng. Khi Man City có bàn mở tỷ số sớm thì mọi chuyện càng dễ dàng hơn, với pha lập công tiếp theo của Guendogan để khép lại trận đấu ngay trong hiệp 1. 

Đây là câu trả lời cho những nghi ngờ về phong độ Man xanh. Pep và các học trò đã chứng minh họ chẳng có vấn đề gì cả, ngoại trừ việc bị vận may ngoảnh mặt trong một số thời điểm. Cũng đừng quên chiến thắng trước Burnley tới đúng ở thời điểm mà Man City chịu sức ép phải giành 3 điểm bằng mọi giá nếu muốn đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool. Và họ đã làm được. 

De Bruyne (phải) chia vui cùng đồng đội sau bàn mở tỷ số vào lưới Burnley

Sẵn sàng lao vào tâm bão

Sau trận thắng trước Burnley, Man City chính thức bước vào giai đoạn lịch thi đấu kinh điển. Tất cả bắt đầu bằng màn tiếp đón Atletico Madrid tại Champions League giữa tuần này. Sau đó là trận “chung kết” Premier League với Liverpool. Rồi tiếp tục là chuyến hành quân đến đất Tây Ban Nha cho trận lượt về với Atletico. Và khép lại chặng Tourmalet bằng màn tiếp đón Liverpool ở bán kết FA Cup vào ngày 16/4. Có thể nói, nửa tháng tới sẽ quyết định cho thành bại của Man xanh mùa này. 

Trong đó, đội quân của Pep không được phép thất bại ở 2 đấu trường đầu tiên, là Champions League và Premier League. Bởi ai cũng biết Man City khao khát chiếc cúp tai voi như nào. Nếu họ bị Atletico loại ở tứ kết thì đây không thể là mùa giải hoàn hảo. Còn thua Liverpool ở Premier League cũng là thảm họa bởi nếu Man xanh không vô địch Ngoại hạng Anh dù đã tạo ra một khoảng cách điểm số rất lớn thì cũng là nỗi thất vọng cùng cực. Trong 3 đấu trường kể trên, chỉ có FA Cup là Man City được phép thất bại. 

Dù sao, cũng đừng quên là 3 trong 4 trận kinh điển này thì thầy trò Pep được đá trên sân nhà. Đó là lợi thế lớn của họ. Man xanh đã sẵn sàng lao vào tâm bão, bắt đầu từ đêm mai…

De Bruyne chạm mốc 10 bàn
Với pha lập công vào lưới Burnley, De Bruyne đã chạm cột mốc 10 bàn ở Premier League mùa này. Đây là lần thứ 2 tiền vệ người Bỉ có số bàn thắng trong mùa giải ở Ngoại hạng Anh là số có 2 chữ số, sau mùa 2019/20 (13 bàn). 

34 - Ilkay Guendogan đã ghi bàn thứ 34 ở Premier League. Anh trở thành cầu thủ người Đức ghi nhiều bàn nhất ở giải đấu này, vượt qua Mesut Oezil (33 bàn). 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x