Man City mở tiệc, Liverpool gục mặt, Mourinho chửi VAR

Vũ Qua
11:08 ngày 03-07-2020
Đêm qua, rất nhiều ái ố hỉ nộ đã xảy trên các sân cỏ Premier League. Tân vương Liverpool đã bị Man City dựng hàng rào 4-0 chào đón, còn Tottenham lại thua khiến Mourinho phải lên tiếng cằn nhằn trọng tài và VAR.

Những màn “pháo hoa” đã soi sáng sân Etihad khi Man City cung kính đón chào nhà vô địch mới của giải đấu. Nhưng sau phần nghi lễ, họ lột xác thành chủ nhà nham hiểm khi nã dồn dập 4 trái vào lưới của Liverpool, như lời giễu nhại dành cho nhà vô địch.  

Nếu không vì vô duyên, có lẽ Liverpool đã phải lết xác khỏi Etihad với 7-8 bàn thua chứ không chỉ có 4. Nếu thế, họ sẽ trở thành nhà vô địch bị hạ gục nặng nề nhất trong lịch sử giải đấu này.

Và bằng màn thị uy này, Pep Guardiola đã gửi lời tuyên chiến đến Juergen Klopp. Man City chỉ đơn giản là quá xuất sắc ở tuyến giữa và khu vực cấm địa của Liverpool. Họ phá nát hàng thủ vốn được ca ngợi bấy lâu nay của Klopp.

Lời tuyên chiến của Man City khá rõ ràng, cuộc chiến bảo vệ ngôi báu của Liverpool đã được kích hoạt ngay từ bây giờ chứ không chờ đến mùa sau.

Tuy nhiên, những điểm yếu của Man City ở mùa này thực sự cũng đã phơi bày rõ ràng từ rất sớm: hàng phòng ngự dâng lên quá cao tạo cơ hội tốt cho hàng công 3 người của Liverpool.

Đây chính là điều mà Man City cần phải khắc phục ở mùa tới. Họ cần có ngay một thủ lĩnh cho một hàng thủ thường xuyên bị vỡ vụn khi phải đối mặt với một cuộc phản công.

Man City dâng quà 4 bàn thắng cho Nhà Vua Mới Liverpool

Sự chắc chắn trước các đợt phản công hay tấn công bất ngờ của Man City đã mất đi kể từ khi Vincent Kompany ra đi vào mùa Hè năm ngoái.

Và qua trận đấu này, chúng ta vẫn thấy Sergio Aguero vẫn là tiền đạo phù hợp nhất. Ngay cả khi đã chiến thắng 4-0, Gabriel Jesus vẫn tỏ ra hờ hững, thể hiện thái độ rất khó chịu.  

Hoặc Man City sẽ lựa chọn phương án không có tiền đạo mà chỉ dựa vào các cầu thủ tấn công giỏi như Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez và thậm chí Phil Foden. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chân sút người Argentina sẽ là chìa khóa thành công của Man City.

Thành công của Liverpool ở mùa giải này không có nghĩa đem đến sự kết thúc của Man City. Cách áp đảo của đội chủ nhà trong trận đấu đêm qua đã cho thấy điều đó. Man City bị tổn thương và đòi hỏi sự trả thù dữ dội. Cuộc đua danh hiệu mùa tới có thể sẽ hoành tráng.

Thật là kỳ lạ khi xem các nhà tân vô địch thi đấu. Một Andy Robertson luôn đáng tin cậy bỗng trở nên ngớ ngẩn và ngây ngô. Tài năng đang lên Joe Gomez biến thành một thằng ngốc vừa mới tập bóng.

Trent Alexander-Arnold xử lý bóng như thể vừa nốc dăm lít vodka. Trong khi Mohamed Salah và Sadio Mane lãng phí cơ hội đến ngạc nhiên.

Sự nhất quán liên tục trước đây của Liverpool đã khiến cho những gì họ thể hiện đêm qua như là một trò lừa đảo hay món hàng nhái. “Chúng tôi đã thi đấu không tốt như ai đó giúp chúng tôi vô địch cách đây 1 tuần”, Juergen Klopp ám chỉ Man City khi ông bảo vệ các cầu thủ của mình.  

Nhưng rõ ràng, Liverpool đã khiến người ta thất vọng ở trận đấu đầu tiên mà họ là nhà vô địch. Họ đã bị đội bóng kém 20 điểm hạ nhục 4 bàn không gỡ.

Đó không phải là phong thái của nhà vua, những người quen chiến đấu khi đã ngồi trên ngai vàng. Họ đã thua trước một Á quân xuất sắc, giận dữ sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải tới.

Mùa giải tới sẽ rất khó khăn với Liverpool

Một mặt, đây là một lời nhắc nhở cho Liverpool về quyền lực của Man City. Nhưng có lẽ đây cũng là một lời nhắc nhở cho các cầu thủ Liverpool về các tiêu chuẩn mà họ đã đạt được trong mùa giải này. Cú tát lệch mặt tại Etihad sẽ khiến họ trở về mặt đất và tỉnh ngộ.

Bảo vệ danh hiệu Premier League luôn là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và đã được kiểm chứng bằng các nhà vô địch trong thập kỷ qua. Có lẽ, một lợi thế lớn của Liverpool khi vô địch sớm như vậy là họ có cơ hội đánh giá lại, làm mới và sẵn sàng làm lại từ đầu.

Họ cần cải tổ ngay bây giờ, sau khi được Man City tiếp đón trọng thị tại Etihad.

Đêm qua, người ta lại nghe thấy những tiếng phàn nàn của Mourinho. Thất bại 3-1 trước Sheffield United khiến Tottenham của Mourinho chết dí ỏ vị trí thứ Chín trên bảng xếp hạng và đã cạn hy vọng kiếm vé đi châu Âu. Tại đây, họ cũng đang nguyền rủa sự bất hạnh của mình.

Harry Kane dường như đã có được bàn thắng gỡ hoà 1-1 cho đội khách nhưng VAR đã bác bỏ khi quyết định rằng Lucas Moura đã để bóng chạm tay trong tình huống tấn công của Spurs. Trên thực tế, Moura đã bị đẩy ngã xuống đất trước khi trái bóng đến chỗ của Kane.

VAR là chủ đề công kích ưa thích của NHM trên phương tiện truyền thông xã hội. Vấn đề chính là nó đang phơi bày những lỗ hổng trong luật bóng đá. Bất kỳ yếu tố nào có dính dáng đến phần bàn tay của cầu thủ tham gia tấn công sẽ được dùng để huỷ bỏ bàn thắng.

Tottenham đã bị tước oan một bàn thắng

Luật là luật, nhưng luật đó không thoả đáng trong vụ này.

"Tôi tin vào luật bóng đá và các trọng tài nhưng bạn có thể thấy Moura đã bị phạm lỗi rõ ràng nên bóng mới chạm tay anh ta. Thế nhưng bàn thắng đã bị huỷ bỏ bởi một quyết định khủng khiếp. Đây là một trong những phán quyết tồi tệ nhất mà tôi từng thấy”, HLVJamie Redknapp nói trên Sky Sports.

Nhưng Mourinho mới ghê gớm. Ông lập tức chỉ trích trọng tài bằng cách châm biếm rằng tiếng nói của trọng tài giờ không có giá trị bằng VAR hay trọng tài có mắt mà vẫn phải nhờ VAR nhìn hộ. Ông cũng khẳng định rằng, ở trận này, trọng tài là trợ lý trung thành cho VAR.

Tuy nhiên, quyết định đã đưa ra, trận đấu đã kết thúc và Tottenham đang đối mặt với mùa giải trắng tay một cách tuyệt đối. Chiếc ghế của Mourinho càng lung lay hơn sau khi bóng ma của Poch đã lởn vởn đâu đây.

Song, cũng nhiều người thông cảm với Mourinho và Spurs. “Rất nhiều trong số những quyết định này trái với tinh thần thể thao của bóng đá, nhưng luật pháp là luật. Nếu chúng ta không thích luật thì hãy thay đổi luật”, một BLV khác của Sky Sports nói.  Đó là một suy nghĩ cá nhân nhưng có thể xoa dịu sự tức giận của NHM Spurs cũng như của Mourinho.

XEM THÊM

Man City đại thắng Liverpool: Chớ coi thường The Avengers của Pep

Willian càng gần ngày ra đi càng hay

Arsenal ép thần may mắn phải về phe mình

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x