
Kết quả này không chỉ khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh thêm căng thẳng, mà còn đặt HLV Pep Guardiola vào thế khó trong bối cảnh lịch thi đấu ngày càng dày đặc ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.
Trận hòa trên sân Ánh Sáng diễn ra đúng vào giai đoạn nhạy cảm của mùa giải, khi Man City vừa mới đón chào sự trở lại của một số trụ cột sau chấn thương, và Guardiola kỳ vọng có thể xây dựng lại sự ổn định cùng nhịp điệu thi đấu.
Tuy nhiên, mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn khi Man City phải thực hiện 2 sự thay đổi người bất đắc dĩ chỉ trong ít phút vì vấn đề thể lực.
Ở giờ nghỉ giữa hiệp, Nico Gonzalez buộc phải rời sân do gặp vấn đề ở bắp chân. Tiền vệ người Tây Ban Nha cố gắng thi đấu hết hiệp một, trước khi nhường chỗ cho Rodri trong vai trò tiền vệ trụ. Không lâu sau khi hiệp hai bắt đầu, Savinho cũng phải rời sân, nhường chỗ cho Jeremy Doku bên hành lang trái trên hàng công.

Sau trận, Guardiola thừa nhận tình trạng của Savinho "không có vẻ khả quan", còn chấn thương của Nico Gonzalez cũng sẽ được theo dõi sát sao, nhất là khi Man City đang thiếu hụt lựa chọn ở khu trung tuyến.
Những lo ngại này đến vào thời điểm Man City chuẩn bị bước vào chuỗi trận khắc nghiệt gồm tiếp đón Chelsea cuối tuần, làm khách trước Brighton giữa tuần, sau đó là FA Cup, Cúp Liên đoàn và Champions League.
Áp lực giờ đây đè nặng lên bộ phận y tế, trong khi Guardiola có thể buộc phải xoay tua mạnh tay để vượt qua giai đoạn then chốt này.





















