
Sau hiệp một tương đối cân bằng, Man City bắt đầu tăng tốc ngay đầu hiệp hai. Phút 51, từ đường tạt bóng chuẩn xác của Rayan Cherki, O’Reilly bật cao đánh đầu cận thành mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng này tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của cầu thủ 21 tuổi trong hệ thống của Guardiola.
Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu. Chỉ khoảng 13 phút sau khi ghi bàn, O’Reilly bất ngờ tập tễnh rời sân sau khi có dấu hiệu đau ở vùng gân kheo chân phải. Anh gục xuống gần khu vực giữa sân và ngay lập tức cần đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Không thể tiếp tục thi đấu, O’Reilly buộc phải rời sân, nhường chỗ cho Rayan Ait-Nouri.
Bình luận viên Gary Neville nhanh chóng nhận định trên sóng Sky Sports: “Cậu ấy đang gặp vấn đề với gân kheo. Đây sẽ là điều đáng tiếc không chỉ với bản thân cậu ấy mà còn với CLB và đội tuyển quốc gia”. Hiện tại, mức độ nghiêm trọng của chấn thương vẫn chưa được xác định, nhưng rõ ràng đây là tin không vui với Man City, đặc biệt khi họ sắp bước vào trận đại chiến với Arsenal.
Sự vắng mặt của O’Reilly, nếu kéo dài, có thể ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch của Guardiola. Mùa này, anh thường xuyên được sử dụng ở vị trí hậu vệ trái, dù cũng có thể chơi ở tuyến giữa. Với phong độ ổn định và khả năng hỗ trợ tấn công tốt, O’Reilly đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của Pep, thậm chí vượt qua cả Ait-Nouri.

Trước khi rời sân, O’Reilly tiếp tục cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc. Anh chính là người hùng với cú đúp trong trận chung kết Carabao Cup gặp Arsenal, góp công lớn giúp Man City giành danh hiệu. Không dừng lại ở đó, cầu thủ trẻ này còn có một pha kiến tạo trong chiến thắng 4-0 trước Liverpool tại FA Cup, trước khi ghi bàn vào lưới Chelsea.
Dù mất O’Reilly, Man City vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trước đó, Marc Guehi đã nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 57, trước khi Jeremy Doku ấn định chiến thắng 3-0 cho Man xanh. Đội bóng của Guardiola thi đấu chắc chắn và hiệu quả, qua đó giành trọn 3 điểm quan trọng trong cuộc đua vô địch.
Kết quả này giúp Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 6 điểm, đồng thời vẫn còn 1 trận chưa đấu. Với lịch thi đấu phía trước bao gồm các đối thủ như Arsenal, Aston Villa hay Brentford, cuộc đua vô địch hứa hẹn sẽ cực kỳ căng thẳng.
Sau giai đoạn chững lại, Man City đang dần lấy lại phong độ đúng thời điểm. Tuy nhiên, chấn thương của Nico O’Reilly có thể trở thành biến số lớn, đặc biệt khi họ cần lực lượng mạnh nhất cho trận “chung kết sớm” với Arsenal sắp tới.
Nếu mất đi một mắt xích quan trọng như O’Reilly, Guardiola sẽ buộc phải tìm phương án thay thế hợp lý. Và trong cuộc đua khốc liệt như hiện tại, chỉ một sự xáo trộn nhỏ cũng có thể tạo ra khác biệt rất lớn.























