Đội bóng ấy cũng đã hút hồn mọi người từ vẻ đẹp boyband của David Beckham. Và sau đó là những khoảnh khắc ma thuật của Ryan Giggs, thứ tinh thần của Roy Keane, tính cách ngạo nghễ và badboy của Ronaldo những ngày đầu sự nghiệp, và tất nhiên là vị HLV Alex Ferguson xuất chúng. 24 năm và gần một phần tư thế kỷ với những tình yêu ấy đi qua, những gì Manchester United làm hôm nay chính là sự phản bội cho thứ tình yêu ấy.
Manchester United đã thua Liverpool tới 0-9 sau hai lượt trận (0-4 và 0-5), họ cũng dễ dàng bị Manchester City “làm gỏi”. Tuy nhiên, dù gì vẫn có cái để biện hộ, vì đấy là trận đấu với những đối thủ lớn, đấy là vì Manchester City lẫn Liverpool thật sự là “trên chân” so với mặt bằng chung của Ngoại Hạng Anh. Nhưng để thua Brighton 0-4 như cuối tuần vừa rồi thì thật là không chấp nhận được.
Nếu ai xem trực tiếp trận đấu, bạn sẽ đánh giá đây là trận đấu tệ nhất của MU trong 24 năm qua. Tại sao tôi có thể nói như thế, bởi vì MU đã có những lúc chỉ cầm bóng 25%, và bị ép sân đến nghẹt thở, bị phong tỏa trên mọi khía cạnh. Nhưng thà rằng người gây ra những con số thống kê trên kia là Real hay Barca, Juve hay Bayern thì còn đỡ đau. Còn đây lại là Brighton – đội mới lên hạng sau 34 năm, mà có thể khiến MU chỉ đá được nửa sân do không thể lên nổi bóng thì tệ gì mà tệ vậy chứ? T
ên tuổi của hai bên là một trời một vực. Cái tệ cuối cùng là gì? Là tinh thần, MU đã đá rất bệ rạc, họ không có sự cố gắng. MU là một phiên bản đối lập với Real Madrid ở Champions League. Nếu MU bỏ cuộc, thì Real không đầu hàng. Nếu MU tạo cho người ta niềm tin là sẽ vỡ trận chỉ ngay sau vài ba pha lên bóng của đối thủ ở hiệp 1, thì Real vẫn khiến người ta chờ đợi.
Nếu MU dễ dàng giương cờ trắng, thì Real không đầu hàng. Nếu Bruno Fernandes nói “Chúng tôi đá không biết mục tiêu”, thì Real Madrid đá theo tinh thần của Juanito rằng “90 phút ở Bernabeu sẽ rất dài”. Real có thể sẽ thất bại, nhưng Real khiến người ta không thể ghét và không thể oán trách vì tinh thần cố gắng. Còn M.U thất bại đi cùng sự chán ghét và tức giận, kèm với đó là cảm giác bị phản bội. Khi MU bị thủng lưới 56 bàn mùa này, họ đã ném tinh thần 1999 về bảo tàng.
Sau trận, HLV Rangnick đã nhận xét: “MU đá mà như ở trong kỳ nghỉ hè”. Có lẽ lúc này, cả ông và những triệu phú sân cỏ của Manchester United cũng chỉ nghĩ đến kỳ nghỉ hè, bất chấp họ đang làm đau lòng những người yêu MU ngót nghét một phần tư thế kỷ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn