Man United, Solskjaer và câu chuyện văn hóa đổ lỗi

Quang Hoà Quang Hoà
16:03 ngày 05-12-2020
Dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, ở Man United đang tồn tại thứ văn hóa đổ lỗi khiến họ bị sa đà vào vấn đề thực ra chưa phải là nghiêm trọng nhất. Trong khi đó, những điều đáng bận tâm hơn thì lại bị thứ văn hóa trên làm cho lu mờ.

Theo triết lý sống của nhiều người, nếu họ gặp chuyện gì đó không ổn thì đó là lỗi của cả thế giới. Ở chiều ngược lại, nếu mọi thứ đi đúng hướng thì tất cả lại nhận hết công lao về mình. Điều đáng buồn là ở M.U, người ta ít quan tâm đến những gì HLV Ole Gunnar Solskjaer làm được cho Quỷ đỏ mà chỉ nhăm nhe đổ hết lỗi lên đầu ông sau mỗi kết quả không như ý.

Đây là điều được thể hiện quá rõ trong năm 2020. Cụ thể, M.U mà thắng thì dư luận vẫn thường kháo nhau rằng đó là nhờ màn trình diễn chói sáng của "phù thủy" Bruno Fernandes. Tuy nhiên, đến lúc M.U vấp ngã là y như rằng HLV Solskjaer lại phải đứng ra hứng chịu "gạch đá".

Theo tờ The Guardian, HLV Solskjaer hiện có tỷ lệ thắng tới 56%. Tuy không đạt 100% như những gì hầu hết các fan M.U kỳ vọng, nhưng đây cũng là con số cao thứ 3 trong lịch sử M.U. Vấn đề là chẳng ai bận tâm đến số liệu nói trên. Thay vào đó, họ chỉ chú ý đến việc M.U sau 4 trận toàn thắng vừa thua PSG đến 1-3 trên sân nhà trong trận cầu then chốt ở Champions League.

Vậy trận thua PSG có phải là thảm họa hay không? Câu trả lời là "không", bởi PSG dù thua M.U 1-2 trên đất Pháp vốn chẳng phải là đối thủ tầm thường. Nên biết, ở trận đấu vừa rồi M.U đã phải chống lại các vị khách sở hữu hàng tấn công trị giá tới 361 triệu bảng. 

Tiền vệ Fred của M.U phải nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Leipzig

Bên cạnh đó, họ còn phải đá thiếu người do Fred phải nhận thẻ đỏ ở phút 70. Đây thực sự là tình huống bất ngờ mà HLV Solskjaer không thể lường trước, nhưng dẫu sao thì đội bóng của ông vẫn chưa hề bị loại khỏi giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu. Do đang đứng ở vị trí thứ 2 tại B, M.U hoàn toàn có quyền tự quyết. Chỉ cần họ không trắng tay trước Leipzig (đội từng thua M.U 0-5 ở lượt đi) là sẽ hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Trở lại với HLV Solskjaer, sự tương phản giữa thuyền trưởng M.U và các nhà cầm quân ưu tú, những người thường không tới từ Bắc Âu, nhìn chung khá rõ rệt. Sự khiêm tốn, điềm đạm của ông xem ra không phù hợp với thế giới bóng đá khốc liệt nói chung và M.U với những con người cá tính nói riêng.

Để thấy rõ sự khác biệt, chúng ta hãy cùng lấy một ví dụ liên quan đến đồng nghiệp của HLV Solskjaer là Juergen Klopp của Liverpool. Còn nhớ ở trận Liverpool đại thắng Barca 4-0 tại bán kết lượt về Champions League 2020/21, hậu vệ cánh trái Andy Robertson bên phía đội chủ nhàtừng đẩy mạnh vào gáy của Lionel Messi ngay phút đầu. Anh may mắn không phải nhận thẻ đỏ, nhưng đã khiến siêu sao người Argentina bối rối và không thể giúp gã khổng lồ xứ Catalan ghi được dù chỉ 1 bàn thắng (nếu có 1 bàn thì Barca đã có vé đi tiếp, còn Liverpool đương nhiên không thể lên ngôi vô địch). 

Robertson "dằn mặt" Messi nhưng không bị đuổi

Điều đáng nói là HLV Klopp đã rất tinh ý khi nhận thấy Robertson có dấu hiệu mất kiểm soát. Thế nên ông đã thay cầu thủ này ra khỏi sân sau giờ nghỉ và còn bảo vệ Robertson trước búa rìu dư luận bằng cách khẳng định cậu học trò của mình bị đau bắp chân.

Không giống như HLV Klopp, HLV Solskjaer đơn giản là đã không làm gì sau khi chứng kiến Fred phải nhận thẻ vàng thứ nhất ở phút 23 trận đấu với Leipzig. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để ông bị chỉ trích nhiều hơn cả Mikel Arteta, người đã mạnh dạn thay trung vệ David Luiz chỉ biết đi bộ trong suốt 40 phút đầu trận Arsenal thua Wolves 1-2 tại Emiarates cuối tuần vừa rồi.

Chưa biết M.U sẽ thế nào khi bước vào "tuần sóng gió" sắp tới (gặp West Ham, Leipzig và Man City), song có một điều chắc chắn là HLV Solskjaer của họ luôn trong tư thế bị dư luận "tổng tấn công" nếu không thu được kết quả khả quan. Lỗi của nhà cầm quân người Na Uy là ông quá hiền nên càng khiến truyền thông và những người yêu mến M.U ưa bắt nạt có nhiều đất diễn.

Nếu HLV Soskjaer quyết đoán mà mạnh dạn hơn trong việc bố trí nhân sự, những "tội đồ" thực sự của M.U như Maguire, Martial  hay Pogba rất có thể sẽ phải đứng ra san sẻ "gạch đá" với ông. Đây xem ra là con đường duy nhất giúp HLV Soskjaer thoát khỏi tình cảnh hiện nay, trong khi M.U cũng có thêm cơ hội tiến lên những bậc cao mới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Cadiz vs Granada, 03h00 ngày 30/3: 03h00 ngày 30/3: Cadiz vs Granada

    Nhận định bóng đá trận Cadiz vs Granada diễn ra vào lúc 03h00 ngày 30/3 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Lille vs Lens, 03h00 ngày 30/3: Chủ nhà tạm chiếm Top 3 03h00 ngày 30/3: Lille vs Lens   

    Nhận định bóng đá trận Lille vs Lens diễn ra vào lúc 03h00 ngày 30/3 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Adelaide United vs Western United, 15h45 ngày 29/3 15h45 ngày 29/3: Adelaide United vs Western United

    Nhận định bóng đá trận Adelaide United vs Western United diễn ra vào lúc 15h45 ngày 29/3 trong khuôn khổ vòng 22 giải VĐQG Australia 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Southampton vs Middlesbrough, 22h00 ngày 29/3: Đổ bê tông top 4 22h00 ngày 29/3: Southampton vs Middlesbrough

    Nhận định bóng đá trận Southampton vs Middlesbrough diễn ra vào lúc 22h00 ngày 29/3 trong khuôn khổ vòng 39 Championship 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x