MAN UNITED ĐẠI BẠI 0-4 TRƯỚC BRIGHTON 

Man United mùa này là một nỗi ô nhục

THẠCH LONG 
07:37 ngày 09-05-2022
Man United sẽ trải qua mùa bóng kiếm được ít điểm nhất, thủng lưới nhiều nhất trong lịch sử Premier League. Đây không đơn thuần chỉ là một thất bại. Đây là một nỗi ô nhục lịch sử.
Man United mùa này là một nỗi ô nhục

Một trận thua thảm hại

Ở Anfield, sau trận hoà 1-1 với Tottenham, HLV trưởng Liverpool, ông Juergen Klopp động viên các học trò rằng, họ không cần thiết phải trưng trổ ra bộ mặt sầu thảm “như thể đang dự một đám tang”. Ralf Rangnick có lẽ cũng muốn động viên các học trò như vậy, nhưng không thể cất lời. Vì thất bại 0-4 trước Brighton quá bi thảm và nhục nhã, khiến bất kỳ lời động viên xã giao nào cũng trở nên lố bịch.

4 bàn thua trước một đối thủ chỉ mới có vỏn vẹn 4 mùa bóng đá ở Premier League, và thứ hạng cao nhất trên BXH Premier League từng có được khi mùa bóng kết thúc chỉ là thứ… 15, là cái kết không ai hình dung nổi. Ngoài cảm xúc tiêu cực này thì trận thua tan nát trước Brighton còn đẩy Man United vào 2 kỷ lục rất buồn trong lịch sử. 

Thứ nhất, Quỷ đỏ chỉ còn 1 trận đấu nữa tại Premier League mùa này và điều đó có nghĩa là họ sẽ chỉ kiếm được tối đa 61 điểm tại Premier League 2021/22. Đây chính là điểm số thấp nhất trong lịch sử Premier League của Man United, phá vỡ kỷ lục kiếm 64 điểm mùa 2013/14. 

Thứ hai: 4 bàn thua trước Brighton nâng tổng số bàn thua của Man United mùa này lên con số 56 và đây tiếp tục là một kỷ lục: Số bàn thua nhiều nhất trong một mùa Premier League của Quỷ đỏ. Con số có thể còn nhiều hơn khi Man United sẽ phải làm khách của Crystal Palace ở vòng đấu cuối cùng. 

Việc Man United đại bại trước những đối thủ Premier League đang dần trở nên quen thuộc, nhưng thua một CLB như Brighton tới 0-4 thì không bình thường chút nào. Bởi đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử, Brighton thắng một đại diện Premier League cách biệt 4 bàn thắng. Không thể tin được CLB đã tặng cho Brighton chiến thắng đậm nhất lịch sử tham dự Premier League lại là Man United.

Làm ơn hãy kết thúc mùa bóng này

Trận thua trước Brighton đã kích hoạt một quả bom phẫn nộ phát nổ với uy lực lớn chưa từng thấy. Trên khán đài, đám đông CĐV Man United đồng thanh hét lớn về phía HLV Ralf Rangnick: “Ông không đủ trình độ mặc chiếc áo HLV Man United”. Trên Twitter, những dòng trạng thái thể hiện sự phẫn nộ cực điểm tràn lan.

“Làm ơn hãy kết thúc mùa bóng này đi. Đây là một nỗi nhục nhã lịch sử”, tài khoản Castro1021 viết. “Đây là trận đấu tồi nhất của Man United mà tôi xem mùa bóng này”, cựu danh thủ Gary Lineker xát thêm muối vào vết thương.

Trong khi đó, BLV Piers Morgan tỏ ra vô cùng gay gắt với dòng trạng thái: “Man United là một nỗi xấu hổ. Đây là tập thể của những cầu thủ được trả mức lương vượt quá khả năng của họ, của những kẻ lười biếng. Không có Ronaldo, Man United có thể đã phải… xuống hạng. Tôi thà xem Arsenal thi đấu. Ít nhất thì các cầu thủ Arsenal chiến đấu bằng 100% quyết tâm, trong khi đó nhiều sao Man United chưa thi đấu đến 1% quyết tâm. Đáng xấu hổ”.

Ngay cả HLV Ralf Rangnick cũng đã phải lên tiếng xin lỗi NHM Man United vì trận thua cực kỳ xấu hổ trước Brighton. Ông thừa nhận đối thủ đã thi đấu quá tốt còn đội bóng của ông thì quá dở. 

Thất bại trước Brighton cũng đồng nghĩa với việc Man United chính thức hết cơ hội lọt vào Top 4 Premier League mùa này. Sẽ không có vé Champions League cho Quỷ đỏ và điều này sẽ là cú đánh rất mạnh vào doanh thu mùa tới của Man United.

Theo Daily Mail, việc không có vé dự Champions League sẽ buộc BLĐ Man United phải giảm ít nhất 25% lương của các cầu thủ để cân đối thu chi. Chúng ta sẽ lấy một trường hợp cụ thể để dễ hình dung: Lương của thủ thành David de Gea sẽ từ mức 375.000 bảng/tuần rơi xuống chỉ còn 281.000 bảng/tuần vào mùa tới.

Câu chuyện Man United phải gây dựng tất cả lại từ đầu đã được nói quá nhiều. Tuy nhiên, nỗ lực tái thiết chí ít cũng phải được xây dựng trên một nền tảng vững chắc. Nhưng giờ thì ai cũng có thể nhìn thấy, nền móng mà Ralf Rangnick và các học trò của ông tạo ra hôm nay chỉ là một đống bùi nhùi, xập xệ. Liệu tân HLV Erik ten Hag sẽ phải bắt đầu từ đâu bây giờ?

Làm dày thêm bộ sưu tập “4+ bàn thua”
Thất bại trước Brighton là lần thứ 12 trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson, Man United thua từ 4 bàn trở lên trong một trận Premier League. Thật nhục nhã khi nhận ra, trong 810 trận Premier League thời Sir Alex, Man United cũng chỉ trải qua 12 trận thua từ 4 bàn trở lên. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x