Man United: Paul Pogba đã 'phế' thật rồi

Kỳ Lâm
14:06 ngày 20-04-2022
Paul Pogba là một cầu thủ vĩ đại từng là biểu tượng của một CLB bóng đá vĩ đại là Man United. Nhưng biểu tượng đó đã tan vỡ cũng giống như cách Man United thua nhục nhã tổng cộng 9-0 sau 2 trận gặp Liverpool ở Premier League mùa này.

Paul Pogba đến Man United với giá 89 triệu bảng vào mùa Hè năm 2016. Man United sau đó cho biết, họ đã rất phấn khích với tác động của thương vụ này trên mạng xã hội của một mảng kinh doanh mà họ tin rằng đã được khắp thế giới biết đến.

Đêm qua, gần 6 năm kể từ thời điểm đó, nhà vô địch World Cup 2018 đã phải tập tễnh rời sân Anfield trong hiệp một với một chấn thương có thể đặt dấu chấm hết cho anh ở Man United. Một số CĐV của Man United đã tiễn Pogba bằng những tiếng cười chế nhạo vì khi đó Liverpool đã dễ dàng dẫn trước 1 bàn.

Paul Pogba, một cầu thủ vĩ đại đã từng là biểu tượng của một CLB bóng đá vĩ đại đã tan vỡ. Man United đã ở đẳng cấp tương đối yếu kém từ lâu, nhưng trận thua trên sân Anfield vào rạng sáng nay đã tạo lập một mức hèn kém mới và không dễ quên. Họ đã không chiến đấu và để bị làm nhục từ đầu đến cuối.

Hầu như Man United không thi đấu, chỉ trừ trong 15 phút trước bàn thắng thứ ba của Liverpool ở giữa hiệp hai. Họ chỉ cầm bóng 27% và phần lớn thời gian luẩn quẩn ở phần sân nhà. Điều đó không lạ, nó chỉ kéo dài danh sách những màn trình diễn ảm đạm của Man United trong những năm gần đây. Liverpool đã ở đẳng cấp vượt trội Man United.

Trong lần chạm bóng đầu tiên, tiền vệ Thiago Alcantara của Liverpool đã có một pha xử lý tuyệt vời đến mức người đồng đội Andrew Robertson cũng phải vỗ tay khen ngợi. Trong khi đó, Pogba, tiền vệ danh tiếng của Man United lại như một thằng hề.  

Paul Pogba đã kết thúc mùa giải và thời kỳ ở Man United theo một cách không thể đẹp mặt hơn

Những người cũ của Man United lại có cơ hội bày tỏ sự đau đớn trên truyền hình. Cựu đội trưởng Gary Neville cho biết: “Tôi đã theo dõi Man United trong 42 năm nhưng chưa bao giờ thấy CLB của tôi lại tệ hại đến thế này. Tất cả chỉ là quân ăn hại và làm huỷ hoại hình ảnh Quỷ Đỏ”.

Đối với Man United, thực sự là một điều khó hiểu khi chứng kiến Liverpool ghi 2 bàn thắng đầu tiên. Bàn mở tỉ số cực tồi tệ khi Man United bị xé toang từ vị trí của Phil Jones - trung vệ như thể bị Rangnick đưa ra sân từ trại thương điên và hoàn toàn không biết cần làm gì.

Trong khi đó, bàn thắng thứ hai lại đẹp một cách nhức nhối. Đường chuyền quyết liệt của Sadio Mane là kiểu chuyền bóng mà Eric Cantona hay Paul Scholes có lẽ đã từng trình diễn ở Old Trafford. Ai bây giờ có thể làm điều đó cho Man United bây giờ? Bruno Fernandes ư?

Để làm được điều đó, cầu thủ tài năng người Bồ Đào Nha sẽ phải thể hiện sự ham muốn nhưng dường như anh hoàn toàn không có thứ đó với các đồng đội tầm thường. Pha tiểu xảo của anh ta với Trent Alexander Arnold là một hành động gây hấn chỉ nhằm để thể hiện sự chán chường.

Đây là một Man United bao gồm những kẻ đào tẩu và một số người trong số họ đã chắc chắn rời khỏi CLB. Đội hình thi đấu của Man United có 5 cầu thủ rất có thể sẽ không còn ở lại CLB trong mùa giải tới. Như vậy, họ thực sự có cơ hội nào để chống lại một Liverpool hung bạo đến nhường này?

Jones, Pogba, Nemanja Matic, Jesse Lingard và Juan Mata đều được cho là sẽ ra đi vào mùa Hè này cùng với Rangnick. HLV này được kỳ vọng sẽ đem kinh nghiệm của bản thân truyền cho CLB khi ông đến vào tháng 11/2021. Nhưng ông và ban huấn luyện của mình đã thất bại một cách rõ ràng.  

Tổng cộng Man United đã thua Liverpool 9-0 ở mùa này

Man United được cho là đã trở nên tồi tệ hơn so với thời người tiền nhiệm Ole Gunnar Solskjaer. Rangnick ngày càng trông giống như một người đàn ông ngờ nghệch ở Premier League và cơ sở cho việc ông được giữ lại làm cố vấn bóng đá khi Erik Ten Hag lên làm HLV vào mùa giải tới ngày càng yếu đi.

Hãy nhớ rằng đây là cơ hội cho Man United chạm tay vào vị trí thứ tư dự Champions League mùa sau. Về lý thuyết, họ có ít nhất hai mục tiêu để chiến đấu là lọt vào Top 4 và ngăn cản Liverpool vô địch. Nhưng đó là mục tiêu hoang tưởng của một đội đã để thủng 7 bàn trong 3 trận trước thất bại này.

Thiếu vắng những cầu thủ chủ chốt vì chấn thương, đặc biệt là Cristiano Ronaldo vì bi kịch cá nhân, Man United còn yếu hơn một đội bóng làng. Đây là một đội bóng không còn sức mạnh. Họ không có sức mạnh về chiều sâu đội hình cũng như không có sức mạnh của ý chí.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x