Kẻ chán muốn bán...
Thực tế là từ hè 2024, MU đã sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị dành cho Rashford, nhưng không có đội bóng nào ngỏ ý muốn chiêu mộ anh. Tình hình này được dự đoán sẽ khó thay đổi trừ khi phong độ của tiền đạo 27 tuổi cải thiện đáng kể dưới sự dẫn dắt của tân HLV Ruben Amorim.
Những ai thường xuyên theo dõi MU chắc hẳn đều biết phong độ Rashford đã đi xuống như thế nào theo thời gian. Kể từ sau khi ghi 30 bàn, thành tích tốt nhất sự nghiệp trong mùa đầu tiên của HLV Erik ten Hag tại Quỷ đỏ, Rashford đã sa sút thê thảm, khiến anh mất suất trên đội tuyển Anh.
HLV Amorim tuyên bố ông sẽ cố gắng giúp Rashford, song cũng nhấn mạnh rằng trách nhiệm chính thuộc về cầu thủ trưởng thành từ học viện của MU này trong việc xoay chuyển tình thế. Thậm chí, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nói với Rashford rằng anh cần phải "thực sự muốn" lấy lại phong độ đỉnh cao, nếu muốn có chỗ đứng vững chắc trong đội hình.
"Rashford cần phải là chính mình để cố gắng trở lại thời điểm đó (mùa giải anh 30 bàn cho MU trên mọi đấu trường)", Amorim phát biểu vào tháng 11, trước trận thắng của Quỷ đỏ trước Bodo/Glimt tại Europa League. "Sau đó, Rashford sẽ nhận được sự hỗ trợ từ tất cả đội ngũ nhân viên, CLB và người hâm mộ vì cậu ấy là một chàng trai của Man United. Nhưng cậu ấy cần phải là người đầu tiên thực sự muốn điều đó".
Rashford trưởng thành từ học viện trẻ MU, được ra mắt đội một cách đây 9 năm. Cho đến nay, anh đã sở hữu 138 pha lập công