Giữ khoảng cách với truyền thông
Tôi là người sống hướng nội, nên chẳng thích trả lời phỏng vấn. Tôi không có nhu cầu nói về mình, trừ khi nói chuyện với những người mà tôi xem là thực sự thân thiết. Vì vậy, tôi hầu như tránh xa giới truyền thông. Nhưng trong cuộc sống, né tránh có đôi khi lại không phải là giải pháp tốt. Vì thế, tôi nghĩ là mình cần phải chia sẻ với mọi người một lần cho rõ.
Tôi tạo khoảng cách với giới truyền thông không có nghĩa là tôi thù ghét gì cánh phóng viên, nhà báo. Tôi hiểu cuộc chơi của họ. Nhiều lúc họ viết hoặc nói về tôi mà lại chẳng phải “thằng tôi”. Đó là họ đề cập đến cầu thủ Marcus Rashford và cố tìm cách tô vẽ nhân vật của mình (cả theo chiều hướng tích cực và tiêu cực) qua lớp vỏ bọc là ngôn ngữ. Các bạn hiểu ý tôi chứ?
Thật quá tầm thường khi đề cập đến tôi theo kiểu một chàng trai 26 tuổi dạt nhà đi chơi đêm hay vừa bị cảnh sát “sờ gáy” vì đỗ xe sai quy định... Nhu cầu khai thác về tôi của họ nhiều hơn. Họ muốn tìm hiểu về mức lương hàng tuần của tôi, về giá trị của những đồ trang sức tôi đeo trên người hay giá của một chiếc xế hộp mà tôi mới tậu. Cầu kỳ hơn, họ lôi những hình xăm trên người của tôi ra bàn luận. Họ muốn biết cả những chuyện riêng tư phía sau c&aacut