Sau thất bại 1-3 trên sân nhà trước Brighton, nhiều câu hỏi bắt đầu xuất hiện xoay quanh tương lai của Enzo Maresca. Bảy ngày sau, ông lại đang chạy dọc đường biên để ăn mừng cùng các cầu thủ sau khi Estevao Willian ghi bàn ấn định chiến thắng muộn trước nhà vô địch Premier League, Liverpool.
Trong một tuần đầy biến động khác ở tây London, người ta còn được chứng kiến trận đấu Champions League đầu tiên ở Stamford Bridge sau 2 năm rưỡi, sự trở lại của Jose Mourinho, hàng loạt chấn thương mới, 3 tấm thẻ đỏ và cuộc tranh luận xem liệu Maresca có thật sự nói rằng Liverpool là "không thể ngăn cản" hay không.
Nhưng điều đó sẽ được nói sau, vì các học trò của ông đã chứng minh cuối tuần qua rằng chẳng có gì là không thể.
Trước hết, thật khó để thoát khỏi bầu không khí ảm đạm vào ngày 27/9, khi Chelsea đánh rơi lợi thế dẫn trước trong hiệp một trước Brighton, chỉ một tuần sau thất bại trên sân MU.
The Blues đã kiểm soát thế trận cho đến khi Trevoh Chalobah bị truất quyền thi đấu ngay đầu hiệp hai, và những sự thay người của Maresca sau đó dường như đã trao lại thế chủ động cho Brighton.
Ban lãnh đạo bóng đá cấp cao của Chelsea thường đi thẳng vào phòng thay đồ sau mỗi trận, song lần này, nếu muốn, bạn có thể đọc được điều gì đó từ cách họ sải bước băng qua sân để tiến vào đường hầm sau thất bại thứ ba trong 4 trận.