Ngay phút thứ 7, Martial đã đưa M.U vượt lên sau đường kiến tạo thuận lợi của Marcus Rashford. Pha lập công này giúp chân sút người Pháp cán mốc 12 bàn ở Premier League 2019/20, qua đó vượt qua chính thành tích tốt nhất của mình ở Premier League 2015/16 (11 bàn).
Trước giờ nghỉ, Martial lần thứ hai điền tên lên bảng điện tử, nâng số bàn ghi được tại Ngoại hạng Anh mùa này lên con số 13. Tính trên mọi đấu trường, Martial đã sở hữu 18 bàn, nhiều hơn một so với thành tích tốt nhất mùa 2015/16.
Sang hiệp 2, Martial hoàn tất cú hat-trick, trở thành cầu thủ đầu tiên của Man United ghi 3 bàn trong một trận tại Premier League kể từ sau Robin van Persie năm 2013.
Sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer cảm thấy vô cùng hài lòng về màn trình diễn của cậu học trò Martial, đồng thời lý giải phương pháp ông đã giúp cựu tiền đạo Monaco trở nên sắc sảo hơn trước cầu môn đối phương.
"Tôi rất mừng cho Martial. Hai bàn đầu tiên cậu ấy chờ sẵn trong vòng cấm để đón đường căng ngang. Chúng tôi đã làm việc rất nhiều với Martial về cách di chuyển của cậu ấy ở khu vực này. Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi bởi Martial là một cầu thủ chất lượng. Cậu ấy có thể di chuyển ra ngoài vòng cấm để phối hợp cùng đồng đội.
Bàn cuối cùng là một pha phối hợp rất đẹp và một kết thúc tuyệt vời. Chúng tôi đã làm việc với các cầu thủ về khâu dứt điểm mọi lúc. Chúng tôi đáng lẽ có thể ghi được nhiều bàn hơn ngày hôm nay, vì vậy chúng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội mà chúng tôi có thể ghi bàn và Martial chơi rất hiệu quả", nhà cầm quân người Na Uy cho hay.
Chiến thắng trước Sheffield giúp M.U tạm thời thu hẹp cách biệt với đội xếp thứ 4 Chelsea xuống còn 2 điểm, nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Cơ hội đoạt vé dự Champions League mùa tới vẫn còn với Quỷ đỏ.
XEM THÊM
Aguero lên bàn mổ, Guardiola cân nhắc để Guendogan đá trung phong trước Chelsea