Nỗi ám ảnh trở lại
Khi Man United tràn lên tấn công sau giờ nghỉ giải lao tại sân vận động Amex vào thứ Bảy ngày 24/8, đáng tiếc là họ không còn Mason Mount. Tiền vệ người Anh đã thi đấu đầy năng nổ trong hiệp 1 và gây ra rất nhiều khó khăn cho Brighton. Tuy nhiên, anh đã không thể tiếp tục chiến đấu trong hiệp 2.
Mount đã cảm thấy có vấn đề ở chân trong hiệp một — không phải đau đớn, mà là cảm giác không ổn — nên đã báo cho ban huấn luyện của Man United vào giờ nghỉ giải lao. Một quyết định đã được đưa ra là không mạo hiểm với một cầu thủ đã khởi đầu mùa giải này một cách tươi sáng sau khi dành phần lớn thời gian của mùa giải trước làm bạn với chấn thương.
Mức độ nghiêm trọng của vấn đề ban đầu không rõ ràng. Mount cảm thấy đó chỉ là vấn đề nhỏ trong những ngày tiếp theo và hy vọng anh sẽ kịp bình phục cho trận đấu với Liverpool vào hôm 1/9. Nhưng sau khi đánh giá lại, Mount đã bị loại khỏi cuộc chơi trong 4 đến 5 tuần vì chấn thương gân kheo.
Đây là một sự cố đáng tiếc, giống như chấn thương gân kheo mà Mount gặp phải trong trận thua 0-2 trước Tottenham vào thời điểm này năm ngoái. Trùng hợp thay, đây cũng là lần ra sân thứ hai của Man United trong một chiến dịch Premier League mới.
Ngày hôm đó, tân binh trị giá 55 triệu bảng của Ten Hag vẫn ra sân mặc d&ugr