
Dù mới chỉ có 3 lần làm rung mành lưới đối phương, nhưng tất cả đều là những pha lập công chất lượng và đến ở những thời điểm quan trọng.
Bàn đầu tiên, trước Sunderland, đến sau khi anh khống chế đường căng của Bryan Mbeumo bằng chân trái rồi sút chân phải, đưa MU dẫn trước 1-0. Trước Crystal Palace, Mount đệm bóng chính xác vào góc thấp sau pha đá phạt nhanh của Bruno Fernandes, nâng tỷ số lên 2-1.
Tại Molineux cách đây không lâu, cựu tiền vệ của Chelsea lại một lần nữa phối hợp với Fernandes, băng xuống đúng thời điểm ở phút 62 và vung chân vô-lê ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-1, một cách biệt phản ánh đúng sự vượt trội của MU trước Wolves.
Từ thời điểm đó, MU bắt đầu chơi ung dung hơn, còn Mount thì tỏa sáng với loạt pha xử lý sắc bén, mang tính sát thương cao. Ngay đầu hiệp hai, anh có đường chọc khe hoàn hảo cho Fernandes, dù sau đó Wolves cắt được đường chuyển bóng ngang của thủ quân phía MU.
Không lâu sau, Mount nhận bóng bằng cú đánh gót, rồi từ biên trái vẽ một đường cong sang cho Amad bên phải. Ở một pha bóng khác, anh nhảy qua đường chuyền của Fernandes, để bóng lăn tới chỗ Matheus Cunha ở vị trí thuận lợi hơn.
Mount còn kiếm về một quả đá phạt ngay sát vòng cấm, khi tranh chấp quyết liệt với Ladislav Krejci rồi đảm bảo trọng tài thấy rõ pha kéo chân. Mount không chỉ có kỹ thuật, anh còn có sự quyết liệt cần thiết.