Mùa trước, Cunha dính 2 án treo giò, những cuộc cãi vã với ban huấn luyện Ipswich hay xô xát với Milos Kerkez khi ấy đang khoác áo Bournemouth. Tính khí nóng nảy đó khiến Cunha luôn đứng trên lằn ranh của được và mất, của thất bại và thành công.
Nhưng Cunha tin rằng đó mới là bản chất trong con người anh, anh không quan tâm đến sự chỉ trích nhắm vào mình và cầu thủ 26 tuổi không muốn mình phải thay đổi, “biến chất”. Song, Cunha luôn cố gắng lắng nghe, học hỏi để hoàn thiện bản thân. Việc thi đấu chưa đủ tốt ở 2 lần ra sân đầu tiên trong màu áo MU tại Premier League 2025/26 cũng khiến anh cần phải nỗ lực hơn nữa ở những vòng đấu tiếp theo để mở tài khoản cho đội bóng mới.
Ấn tượng đầu tiên bạn có được về Cunha chính là tính cách sôi nổi và nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi của anh. "Tôi nghĩ rằng ngoài sân cỏ, tôi luôn cố gắng là chính mình. Một chàng trai giản dị, khiêm tốn, hài hước. Tôi cố gắng trò chuyện với mọi người, tôn trọng mọi người và luôn nghĩ đến việc học hỏi từ họ.
Nhưng mỗi khi ra sân, tôi luôn biết lý do mình ở đây. Tôi luôn nghĩ về tất cả những khó khăn đã tôi luyện nên con người này. Những điều như thế không đem đến phiền phức hay sự tiêu cực, mà mang lại nguồn năng lượng tích cực cho tôi. Tôi luôn cố gắng kiểm soát tâm l&yac