Matthijs de Ligt nhìn lại quá trình trưởng thành, từ thủ lĩnh trẻ tuổi tại Ajax, sang Juventus chơi cùng thần tượng Ronaldo rồi tiếp theo là Bayern Munich và MU. Dưới thời Amorim, trung vệ người Hà Lan đang cho thấy sự tiến bộ thông qua các thống kê tích cực nhưng "thống kê không quan trọng, thắng mới là tất cả".
De Ligt cũng khẳng định khát khao tìm lại vị trí ở ĐT Hà Lan thông qua phong độ tại MU và những màn trình diễn đỉnh cao mà anh thể hiện trên sân, bất chấp mùa này Quỷ đỏ thành Manchester không được tham dự các cúp châu Âu.
“Có lẽ số phận đã đưa tôi đến đây”, Matthijs de Ligt chia sẻ về việc chơi cho MU. Có rất nhiều điều để bộc bạch và rất nhiều chủ đề để đề cập trong một cuộc phỏng vấn dài đầu tiên kể từ khi trung vệ người Hà Lan gia nhập Nhà hát của những giấc mơ vào tháng 8/2024 từ Bayern với mức phí lên đến 42,8 triệu bảng.
Nhưng trước hết, đó là định mệnh. Ai cũng biết De Ligt vốn là một fan trung thành của Ajax và là sản phẩm của lò đào tạo danh tiếng của họ, là đội trưởng trẻ nhất lịch sử CLB ở tuổi 18 cho đến khi Jorrel Hato phá vỡ kỷ lục đó, giành cú đúp VĐQG và Cúp Quốc gia, đồng thời dẫn dắt đội bóng trẻ tài năng này vào bán kết Champions League năm 2019.
Nhưng điều ít người biết đến là một trong những chiếc áo đầu tiên De Ligt sở hữu, khi anh mới 7 tuổi chính là chiếc áo của Cristiano Ronaldo khi đang chơi cho MU. “Đó là thời điểm Cristiano trở