Mauricio Pochettino giỏi đấy, nhưng khó thành công với Chelsea!

Tiểu Lý
20:24 ngày 15-05-2023
HLV Mauricio Pochettino được Chelsea đặt nhiều kỳ vọng ở mùa giải tới. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Argentina khó thành công ở Stamford Bridge, một khi ông chủ Todd Boehly vẫn thích can thiệp vào mọi khía cách chuyên môn của đội bóng thủ đô London.

HLV Mauricio Pochettino được cho là đã đạt thỏa thuận dẫn dắt Chelsea từ mùa giải 2023/24. Đàm phán giữa nhà cầm quân người Argentina với chủ sở hữu Todd Boehly đã hoàn tất từ cách đây vài hôm. Do ông vẫn đang bị ràng buộc hợp đồng với PSG đến hết tháng 6 tới, nên đội bóng thủ đô London sẽ chờ sang tháng 7 mới ký với Pochettino. Truyền thông Anh tiết lộ, hợp đồng của chiến lược gia 51 tuổi này với đội bóng thủ đô London có thời hạn 3 năm.

Tài năng của Pochettino là điều không cần phải kiểm chứng. Ông từng gây tiếng vang khi dẫn dắt Tottenham vào đến chung kết Champions League mùa giải 2018/19. Ông cũng đã từng dẫn dắt PSG vô địch Ligue 1... Về mặt lý thuyết, với tài điều binh khiển tướng của mình, chiến lược gia người Argentina có thể vực dậy Chelsea, để giúp đội bóng thủ đô London gặt hái các danh hiệu. Nhưng cũng rất có thể, ông sẽ sớm thất bại tại Stamford Bridge và bị ông chủ Boehly tống cổ ra đường khi mùa giải 2023/24 vẫn đang diễn ra.

Làm việc với ông chủ Boehly là một "canh bạc" với HLV Pochettino.

Thomas Tuchel cũng rất giỏi. Thậm chí chiến lược gia người Đức còn trội hơn Pochettino với thành tích dẫn dắt Chelsea vô địch Champions League mùa giải 2020/21 và cùng PSG 2 lần vô địch Ligue 1… Graham Potter cũng không hẳn bất tài. Bằng chứng là ông từng rất thành công khi dẫn dắt Brighton và biến đội bóng này thành một hiện tượng tại giải Ngoại hạng Anh. Nhưng họ đều không thành công ở mùa giải 2022/23 và đều chung một số phận bị tống cổ khỏi Stamford Bridge. 

Đó là bởi Tuchel, đặc biệt là HLV Potter đã bị ông chủ Boehly thui chột tài năng. Kể từ khi nắm Chelsea, tỷ phú người Mỹ đưa ra nhiều quyết định bốc đồng. Ông mua sắm mà không cần tham khảo ý kiến HLV, mua theo ý thích và như để thể hiện đẳng cấp của một tay chơi. Chỉ riêng trong mùa giải 2022/23, Boehly đã chi hơn 600 triệu euro để mua sắm cầu thủ. Tuy nhiên, vị trí cần tăng cường nhất ở Stamford Bridge lại không được sếp lớn của đội bóng thủ đô London để tâm. Boehly đã phớt lờ những lời khẩn cầu của HLV Tuchel cũng như sau đó là Potter về nhu cầu có một trung phong đẳng cấp của Chelsea.

Chính vì không thể thuyết phục được Boehly, HLV Tuchel đã có những phản ứng, dẫn đến việc ông bị đuổi thẳng cổ khỏi Stamford Bridge. Còn Potter kiên nhẫn ở lại chịu đựng, chấp nhận để ông chủ người Mỹ can thiệp vào mọi ngóc ngách chuyên môn. Trong đó, Boehly hầu như trận nào cũng xuất hiện trong phòng thay đồ của Chelsea. Trước trận đấu, ông bảo các cầu thủ phải đá thế nọ, đá thế kia, khiến biến ông Potter thành bù nhìn. Còn sau trận, khi đội bóng thủ đô London thi đấu không tốt, Boehly xộc vào phòng thay đồ quát tháo các cầu thủ, cho rằng họ đã thi đấu không xứng với đồng tiền ông bỏ ra đầu tư. Tất nhiên, HLV Potter cũng không tránh khỏi những lời trách móc.

HLV Tuchel từng là nạn nhân của ông Boehly.

Chủ sở hữu Boehly tất nhiên có nhiệt huyết và tham vọng biến Chelsea thành một quyền lực của bóng đá Anh nói riêng và bóng đá châu Âu nói chung. Nhưng nhiệt tình cộng với sự ngu dốt lại bằng phá hoại. Một người làm kinh doanh, chẳng hiểu gì về bóng đá như ông lại quyết định tất cả thay cho HLV, từ mua sắm cầu thủ, cho đến lựa chọn đội hình ra sân thì đúng thật là thảm họa. Về điều này, Boehly có lẽ nên xem lại cách làm việc của chủ cũ Roman Abramovich của Chelsea mà học tập. Tỷ phú người Nga cũng là tay chịu chi. Nhưng ông chỉ vung tiền dưới sự tư vấn của giám đốc thể thao cũng như HLV và đặc biệt không bao giờ bén mảng đến phòng thay đồ của đội bóng.

Chỉ riêng ở mùa giải 2022/23, chiếc ghế HLV của Chelsea đã có 4 người ngồi lên, hiện tại đang là HLV tạm quyền Frank Lampard. Nhưng đội bóng thủ đô London thay thế, chứ thay nữa cũng chẳng thể chuyển mình, nếu ông chủ Boehly vẫn cứ một mình một phách, vẫn tự tung tự tác can thiệp vào công việc chuyên môn và biến các HLV ở Stamford Bridge thành bù nhìn. Thế nên, tương lai của Pochettino ở Chelsea là vô cùng mờ mịt. Ông sẽ không thể làm được gì, nếu ở mùa tới cứ bị Boehly làm phiền và ngáng đường bằng những chỉ đạo của một kẻ thích nói về chuyên môn, nhưng kiến thức về bóng đá gần như là con số 0 tròn trĩnh.

Hy vọng ông Boehly đã sáng mắt ra, để HLV Pochettino bớt khổ.

Tất nhiên, khi đàm phán với Chelsea, HLV Pochettino có thể đã đưa ra một số yêu cầu riêng liên quan đến công việc của ông. Nhưng thỏa thuận là như vậy, còn tính cách của ông chủ Boehly là rất khó thay đổi. Chắc chắn sẽ có những thời điểm, chiến lược gia người Argentina bị tỷ phú người Mỹ cho rơi vào tình cảnh dở khóc, dở cười giống như những gì mà các đồng nghiệp trước đây đã phải trải qua. 

Mới đây, Boehly đã thừa nhận sai lầm khi sa thải HLV Tuchel. Hy vọng ông biết nhìn vào đó để rút ra bài học, qua đó ứng xử tốt hơn với HLV của đội bóng thủ đô London ở mùa tới. Nếu không, Pochettino có thể sẽ lại sớm trở thành một nạn nhân mới của tỷ phú người Mỹ!

Điểm tin 15/5: Chelsea sẵn sàng chi 80 triệu euro để nổ bom tấn từ Brighton


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x