
Sau đó Alleyne được Pep Guardiola gọi về từ Watford do chấn thương của Ruben Dias và Josko Gvardiol. Từ một cái tên vô danh, Alleyne đang vụt sáng thành niềm hy vọng mới của Man City bằng lối chơi thông minh, sự điềm tĩnh trước tuổi.
Khả năng build-up từ tuyến dưới của Alleyne cũng rất cừ. Tài năng 20 tuổi đang có cơ hội tiến thẳng vào đội hình chính của Man City mùa này, giúp cho Pep luôn thoải mái hơn với những lựa chọn của mình, ngay cả khi ông phải bỏ qua nhiều trụ cột vì chấn thương.
Bất cứ ai đã xem Max Alleyne đá chính trong 3 trận vừa qua cho Man City có lẽ đều sẽ có cùng ấn tượng: đây là một hậu vệ rất thoải mái, tự tin, xử lý bóng tốt và không hề tỏ ra nao núng trước bất cứ tình huống hay hàng tấn công nào. Theo ông Mark, bố của Alleyne, thì con trai ông đã chuẩn bị rất kỹ, đặc biệt là ở trận gặp Brighton (Ngoại hạng Anh, 1-1).
“Tôi nghĩ đôi khi từ 'thoải mái' có thể hàm ý hơi lười biếng, và chắc chắn đó không phải là trường hợp của Max. Tôi dùng một cụm từ khác, đó là trạng thái cảm xúc được kiểm soát tốt hơn. Tôi biết thằng bé thực sự suy nghĩ kỹ về mọi việc mình phải làm. Và thằng bé đã chuẩn bị rất kỹ càng. Đôi khi, sự thoải mái có thể tạo ấn tượng rằng đó là kiểu 'Comme ci, comme ca’ (tiếng Pháp nghĩa là “cứ để xem sao’), nhưng thực tế không phải vậy’, ông Mark chia sẻ trên The Athletic.