
Những thương vụ khôn ngoan
Chiến thắng bất ngờ hôm Chủ nhật, cứ gọi thẳng là bất ngờ đi, trước Arsenal là một trận đấu mang lại sự “giải oan” đáng kể cho bộ phận tuyển trạch vốn bị chỉ trích rất nhiều của Man United. Trong 13 năm qua, những ngày như thế này không xuất hiện nhiều, nên khi nó đến, rất khó để bỏ qua.
Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu và Matheus Cunha là những người ghi bàn giúp Man United đánh bại đội đầu bảng Premier League với tỷ số 3-2, và cả ba đều là những bản hợp đồng được ký kể từ đầu năm 2025.
Công tác tuyển dụng của MU, đặc biệt là thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson, từ lâu đã liên tục bị chê bai. Có rất ít câu chuyện thành công rõ ràng trong số những cầu thủ họ mang về trong giai đoạn đó, và tình hình càng tệ hơn khi có thông tin cho rằng CLB đã chi khoảng 2 tỷ bảng chỉ riêng cho phí chuyển nhượng kể từ mùa hè 2013.
Vậy họ thu lại được gì từ số tiền khổng lồ đó? Hai FA Cup, hai League Cup, một chức vô địch Europa League và chỉ 5 lần kết thúc trong top 4 sau 13 mùa giải. Và ở mùa này, danh hiệu duy nhất họ (về mặt toán học) vẫn còn cơ hội giành được là chức vô địch Premier League.

Nhưng góc nhìn chung về công tác tuyển dụng của Man United (cụ thể là cầu thủ…) hiện tại đang tích cực hơn đôi chút, và điều đó phần lớn là nhờ Cunha và Mbeumo.
Tất nhiên, sẽ có người ngần ngại khen ngợi những bản hợp đồng như vậy vì nhìn lại thì chúng có vẻ là những thương vụ “quá rõ ràng”.