
Thomas Tuchel chưa chính thức công bố những cái tên sẽ lên máy bay tham dự giải đấu vào tháng tới tại Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, trung vệ của MU đã đi trước một bước khi tiết lộ rằng Tuchel đã loại mình.
Chỉ chờ có thế, mẹ của Maguire là bà Zoe đã không lãng phí một giây phút nào để chỉ trích HLV Tuchel vì quyết định này.
Bà viết trên X: “Vô cùng phẫn nộ”. Bà Zoe sau đó đã phản hồi dưới bài đăng của chính Maguire trên mạng xã hội và viết thêm: “Con đã làm hết sức mình rồi. Hãy ngẩng cao đầu lên… Thật xấu hổ cho những con người kia”.
Rất nhiều cổ động viên tuyển Anh cũng tỏ ra giận dữ không kém bà Zoe, một người trong số đó viết: “Thật nhục nhã khi Harry Maguire không được chọn vào đội tuyển Anh. Hãy trở lại với chúng tôi vào mùa giải tới và một lần nữa chứng minh họ đã sai”.
Người thứ hai nói thêm: “Một quyết định nhục nhã. Harry Maguire chính là hiện thân của tuyển Anh”.

Và người thứ ba vô cùng giận dữ: “Harry Maguire đã bị loại khỏi đội hình tuyển Anh bất chấp việc có màn trình diễn vượt trội hơn mọi hậu vệ người Anh khác ở mùa giải này. Một quyết định nhục nhã từ HLV Tuchel”.
Bản thân Maguire đã viết trên Instagram: “Tôi đã rất tự tin rằng mình có thể đóng góp một phần quan trọng cho đất nước vào mùa hè này sau mùa giải vừa qua. Tôi cảm thấy sốc và tan nát cõi lòng trước quyết định này".
"Trong suốt những năm qua, không có điều gì tôi yêu thích hơn việc được khoác lên mình chiếc áo đó và đại diện cho đất nước của mình. Tôi xin chúc các cầu thủ mọi điều tốt đẹp nhất trong mùa hè này”.


























