Mikel Arteta: Còn gì lưu luyến với 'địa ngục' Arsenal?

Đỗ Trung Đỗ Trung
08:42 ngày 20-12-2020
Arsenal đang chìm nghỉm trong sự bất lực của HLV Mikel Arteta. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha liên tục chống tay vào cằm, cúi đầu xuống và có lẽ đang tự hỏi đã đến lúc nên chủ động rời xa "địa ngục trần gian" này hay chưa.

Tại Goodison Park, Arsenal gục ngã 1-2 trước Everton. Đây đã trận thứ 7 liên tiếp Pháo thủ không biết thắng là gì ở Premier League mùa này, trong đó có đến 5 thất bại. Từ vị thế của một CLB có đủ khả năng cạnh tranh suất vào Top 4, Arsenal bỗng chốc trở thành "kho điểm" của cả giải đấu và dù ngày Boxing Day còn chưa tới, thầy trò Arteta đã hào phóng phát quà cho 7 đội bóng. 

Trước Everton, Arsenal tiếp tục trình diễn thứ bóng đá nhợt nhạt, thiếu đường nét, và việc trắng tay ra về cũng là điều dễ hiểu. Đỉnh điểm của sự tồi tệ không nằm ở bàn phản lưới nhà của Rob Holding, thay vào đó, là việc trung vệ David Luiz nổi cáu với người đồng đội Mohamed Elneny vì chuyền bóng cho... anh vào giữa hiệp 1. 

Tiền vệ người Ai Cập có bóng song không thể chuyền lên phía trên để Arsenal tổ chức tấn công, nên đành trả bóng về cho Luiz. Khoảnh khắc ấy dường như đã bóc trần bộ mặt của Pháo thủ, chỉ ra tình trạng đáng thương mà CLB vĩ đại một thời này đang gặp phải. Arsenal cầm nhiều bóng, chuyền cũng rất nhiều song rốt cuộc chẳng biết làm gì để tiếp cận cầu môn đối phương. Đây đã là vấn đề nan giải với Arsenal từ đầu mùa này, nhưng HLV Arteta đang hoàn toàn bó tay chịu chết.

Sự bế tắc cùng cực rõ ràng được hiển thị rõ nét ở các con số thống kê. Trước Everton, Arsenal tung ra 13 cú sút nhưng chỉ có 2 lần bóng đi trúng đích, trong đó bao gồm quả sút penalty thành công của tiền đạo Nicolas Pepe trong hiệp 1. Ở mặt bằng chung của Ngoại hạng Anh mùa này, Pháo thủ đứng thứ 4 trong danh sách những CLB ghi ít bàn thắng nhất với vỏn vẹn 12 lần làm rung mành lưới đối thủ, chỉ xếp sau 3 đội hiện nằm ở nhóm xuống hạng gồm Burnley (6), Sheffield (7) và West Brom (10).

Sự tự tin đang như một thứ xa xỉ phẩm tại Arsenal thời điểm này. Thậm chí, có một nỗi sợ cùng sự lo âu đang bao trùm lấy đội chủ sân Emirates, khi ngay đến một quả ném biên bên phần sân nhà, Ainsley Maitland-Niles cũng đưa bóng đi chệch hướng. Các đường chuyền của Pháo thủ cũng thường xuyên sai địa chỉ thay vì đạt được độ chuẩn xác. Bên ngoài sân, Arteta liên tục chống tay vào cằm, cúi đầu xuống và có lẽ đang tự hỏi đã đến lúc bản thân nên chủ động rời xa "địa ngục trần gian" này hay chưa. Trông Arteta thật tội nghiệp, bởi xét cho cùng ông cũng chỉ là một nạn nhân của Arsenal.

Arsenal vẫn đang lao dốc không phanh

Thật khó để đổ mọi tội lỗi lên đầu Arteta sau hàng loạt màn trình diễn thảm họa của Arsenal. Các cầu thủ cũng vậy bởi công bằng mà nói, những con người tại Pháo thủ hiện giờ khả năng cũng chỉ đến thế. Người hâm mộ Arsenal liệu có thể trông mong gì vào những cầu thủ như David Luiz, Granit Xhaka, Willian hay Elneny? Một số thì đã qua đỉnh cao sự nghiệp, còn số khác thì chỉ mãi thuộc dạng "những đứa trẻ to xác", chẳng thể đòi hỏi được hơn.

Vấn đề cốt lõi cho sự thất bại của Arsenal, xét từ giai đoạn cuối triều đại Arsene Wenger cho tới bây giờ, chung quy nằm ở cách điều hành của hệ thống ban lãnh đạo. Tham vọng của giới chủ Arsenal có lẽ không còn nằm ở việc cần đội bóng thu về các danh hiệu, trái lại, chỉ cần đá tốt, trụ lại Ngoại hạng Anh là đủ. Nếu sở hữu tham vọng, khao khát đội bóng tiến lên tìm lại vinh quang năm xưa, các sếp của Arsenal chắc hẳn đã có cách tiếp cận khác. 

Nên nhớ rằng Arsenal không thiếu tiền. Suốt kỷ nguyên của Wenger, Pháo thủ là đội bóng làm kinh tế tốt bậc nhất Premier League. Họ thu về 10 đồng song chỉ chi ra 1 đến 2 đồng, toàn đưa về các cầu thủ tầm trung, thì chuyện Arsenal đá dở cũng không có gì bất ngờ. Aubameyang và Thomas Partey là hai bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Arsenal trong vài mùa trở lại đây, nhưng sự xuất hiện của bộ đôi được đánh giá là mang đẳng cấp thế giới này chẳng khác nào muối bỏ bể. Arsenal cần một cuộc đại tu tổng thể thay vì chỉ bổ sung một hay hai vị trí.

Hãy trông sang những đội bóng có tham vọng, hoài bão lớn để xem họ làm gì. Man City, Chelsea, Man United đã và đang đầu tư nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng với mục tiêu số 1 là chinh phục các danh hiệu lớn nhỏ. Với việc sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Arsenal rõ ràng đang tự đào thải mình khi sở hữu một đội hình kém chất lượng, và Arteta dù có tài thánh cỡ nào cũng chẳng thể làm gì hơn. Thực tế, nhà cầm quân người Tây Ban Nha mới nắm quyền tại Arsenal được tròn 1 năm (20/12/2019), và đây là quãng thời gian chưa đủ để ông thay đổi diện mạo của cả một tập thể vốn đã tồn đọng quá nhiều vấn đề.

Arteta vẫn đang nỗ lực để cứu rỗi Arsenal thoát khỏi thảm cảnh, song mọi thứ có lẽ đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của ông. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x