Mổ xẻ 'kế hoạch 15 phút' của Guardiola ở derby Manchester

Ở trận derby hôm 8/1, Man City đã có màn trình diễn hoàn hảo về mặt chiến thuật, nhất là trong hiệp 1, khi gần như không cho đội chủ nhà lên bóng và ghi tới 3 bàn vào lưới Man United ngay trước giờ nghỉ. Đáng chú ý, tiền vệ Kevin de Bruyne sau trận nói rằng “cả đội mất 15 phút để chuẩn bị cho trận đấu”. Vậy cụ thể là như thế nào?
Mổ xẻ 'kế hoạch 15 phút' của Guardiola ở derby Manchester

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Sơ đồ không... sơ đồ của Man City
Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Pep Guardiola khẳng định Man United là “đội bóng phản công hay nhất trên thế giới”. Đấy không phải là những lời nói xã giao, bởi vì chính ông và các học trò cách đấy chỉ một tháng đã trở thành nạn nhân của những pha phản công hủy diệt của Quỷ đỏ. Và thực tế là tất cả những kế hoạch của Guardiola trước trận đấu đều xoay quanh việc triệt tiêu sức mạnh từ thứ vũ khí tốc độ của Man United, thể hiện rõ nhất qua cái cách ông bố trí đội hình xuất phát.

Nhìn vào danh sách đá chính của Man City, điều đầu tiên đập vào mắt các khán giả là họ không sử dụng một tiền đạo nào. Guardiola muốn có thêm một tiền vệ để kiểm soát khu vực trước vòng cấm của Man United một cách triệt để hơn nữa, nên đã sử dụng Bernardo Silva thay vì Sergio Aguero hay Gabriel Jesus. Bernardo, do đó, có thể xem là một số “9 ảo”, trong sơ đồ 4-3-3 của Man City. Nhưng đó chỉ là trên giấy tờ. Còn thực tế thì phức tạp hơn rất nhiều.

Sơ đồ 2-3-2-3 của Man City đối đầu Man United

Thực tế, Man City chẳng chơi với số 9 hay số “9 ảo” gì cả. Thực tế, sơ đồ đội hình của họ cũng chẳng phải 4-3-3, mà giống với 2-3-2-3 hơn (ảnh 1). Raheem Sterling và Riyad Mahrez ở hai cánh, Bernardo chơi ở trung lộ và ngay phía sau anh là Ilkay Guendogan và De Bruyne. Hai “hậu vệ biên”, Kyle Walker và Benjamin Mendy, chơi ngang Rodri ở hàng tiền vệ. Thấp nhất là Fernandinho và Otamendi. Nhưng trong mỗi tình huống cụ thể, Man City lại có một cách bố trí riêng. Ví dụ, khi triển khai bóng, Rodri sẽ lùi xuống ngang hàng với hai trung vệ, còn Bernardo lại lùi xuống ngang với Guendogan.

Cách bố trí đội hình linh hoạt này là một mũi tên trúng hai đích của Man City. Thứ nhất, họ khiến ý đồ pressing tầm cao của Man United bị phá sản. Với việc Man City luôn có hơn Man United ít nhất một người (nhờ Bernardo liên tục lùi sâu), họ thường dễ dàng thoát được những đợt pressing của Man United để tổ chức những pha tấn công nguy hiểm (do phần lớn đội hình Man United đã bị loại bỏ khi dâng cao tổ chức pressing), trong tình huống trong ảnh 2.

Man City thoát pressing của Man United nhờ Bernardo không bị ai theo kèm

Thứ hai, quan trọng hơn, với việc không chơi với một sơ đồ cụ thể, các cầu thủ Man City có thể thoải mái đổi vị trí cho nhau, như trong ví dụ ở ảnh 3. Trong tình huống này, Sterling đã từ cánh trái vào trung lộ để đứng ở vị trí của một số 9, Bernardo lại từ trung lộ ra cánh trái, De Bruyne dâng lên chơi như một tiền đạo rồi lại di chuyển sang phải, trong khi Guendogan từ vị trí tiền vệ trung tâm “lang thang” lên tận vòng cấm của Man United. Sự hoán đổi vị trí thoạt nhìn là chẳng theo một nguyên tắc nào này khiến các cầu thủ Man United bối rối thực sự. Ai nên đi theo ai?

Áp đảo quân số ở cánh phải
Dù các cầu thủ di chuyển có vẻ tự do trên khắp mặt sân, nhưng thực tế những pha tấn công của Man City có một định hướng rất rõ ràng: Tấn công vào cánh trái của Man United. Đó là vị trí của hậu vệ trẻ Brandon Williams. Man City thường xuyên tạo được sự vượt trội về quân số ở khu vực này với việc Bernardo Silva hoặc De Bruyne hoặc cả hai dạt sang phải để cùng với Walker và Mahrez tạo ra những tình huống 2 đánh 1 thậm chí là 3 đánh 1 với Williams tội nghiệp. Bàn mở tỉ số của họ đến từ một pha lên bóng bên cánh phải như thế.

Cách di chuyển linh hoạt của các cầu thủ Man City

Trong pha bóng ấy, Mahrez và Walker cùng tấn công Williams, buộc Fred phải lùi về còn Phil Jones phải dạt sang cánh để hỗ trợ. Nên khi bóng được trả lại cho Bernardo ở tuyến hai, không có tiền vệ trung tâm nào của Man United kịp áp sát anh. Jones cũng đã ở quá xa nên không kịp can thiệp, vì vậy Bernardo đã có đủ thời gian và không gian để ngắm nghía và lấy đà trước khi tung ra cú đại bác không thể cản phá. Mấu chốt ở đây, ngoài kỹ năng sút bóng hoàn hảo của Bernardo, là việc anh đã có cơ hội trở thành một cầu thủ “tự do”, mà nguyên nhân đầu tiên là hệ thống linh hoạt của Pep.

Sự linh hoạt ấy, rõ ràng, vượt quá khả năng xử lý của Ole Gunnar Solskjaer. Trận đấu chưa bao giờ nằm ngoài tầm kiểm soát của Man City, dù họ, như De Bruyne, chỉ mất 15 phút buổi sáng để “luyện bài”.

Solskjaer sai lầm ở hàng tiền vệ
Một trong những lý do Man United bị Man City lấn át hoàn toàn là hàng tiền vệ của họ không hoàn thành nhiệm vụ. Hai trong số ba tiền vệ trung tâm đá chính là Pereira và Lingard hầu như không đóng góp gì cho mặt trận phòng ngự. Pereira chỉ có 1 pha tắc bóng và cắt bóng, trong khi Lingard chỉ có 1 pha tắc bóng. Sang hiệp 2, khi Matic vào thay Lingard, lối chơi của Man United được cải thiện thấy rõ.

Tiền vệ Kevin De Bruyne: “Khi Bernardo Silva lùi xuống, chúng tôi tạo được thế 4 đánh 3 ở hàng tiền vệ. Nếu hậu vệ của M.U dâng lên, phía sau sẽ có khoảng trống. Nếu không, Bernardo sẽ được tự do. Đó là những gì chúng tôi muốn làm”.

XEM THÊM

M.U 1-3 Man City: Vắng Maguire, M.U gặp bất lợi lớn trước trận lượt về

'Khóc thét' với lịch thi đấu của M.U trong tháng 1

Pogba lại lên bàn mổ, phải ngồi ngoài hết tháng 1

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x