Việc Liverpool bị loại khỏi Champions League mùa này trước PSG cũng không làm các CĐV The Kop vơi đi tình cảm yêu mến dành cho Salah. Tháng Ramadan khiến Salah trồi sụt phong độ cũng không làm NHM Lữ đoàn đỏ bớt tôn sùng “Vua Ai Cập”, vì họ hiểu đó là “chu kỳ mỗi năm một lần” của ngôi sao 32 tuổi này.
Với những gì đã và đang cống hiến trong suốt gần thập kỷ qua, Salah không chỉ là biểu tượng của đội bóng mà còn là của cả thành phố. Ngay cả thị trưởng thành phố Steve Rotheram cũng tự hào vì được… ngồi cạnh Salah! Liverpool từng có rất nhiều huyền thoại mang tính biểu tượng nhưng Salah chính là biểu tượng đặc biệt nhất, quyền lực nhất và có tầm ảnh hưởng nhất.
Salah là số 1
Đây là chiếc áo phông màu xanh đậm, có thể tìm thấy ở cửa hàng khăn quàng cổ Hat Scarf or a Badge, cách Anfield, sân nhà của Liverpool, chừng 5 phút đi bộ. Chiếc áo này được bán với giá 30 bảng (36 euro), khắc nên những họa tiết nhận dạng của thành phố giáp sông Mersey, cụ thể là các ban nhạc (nhóm Beatles và La's), các công trình kiến trúc (tòa nhà Royal Liver đồ sộ, tháp Radio City), nhưng ngay chính giữa là hình ảnh Mohamed Salah rạng rỡ.
Hình ảnh này phản ánh một thực tế mà người ta nhanh chóng nhận ra khi đi bộ trên đường phố Liverpool: NHM Lữ đoàn đỏ hiện