Mourinho đang lo Chelsea thiếu đặc biệt

Quang Hoà Quang Hoà
13:32 ngày 16-08-2015
Ở trận mở màn giải Ngoại hạng Anh 2015/16, HLV Jose Mourinho của Chelsea đã bất ngờ nổi nóng với đội ngũ y tế của The Blues. Đây là hành vi bị đánh giá là khiếm nhã, và nó cho thấy “Người đặc biệt” đang có dấu hiệu bất ổn về tâm lý trong bối cảnh đội bóng của ông đã bộc bộ nhiều vấn đề.
Mourinho đang lo Chelsea thiếu đặc biệt

* Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2015/16

Vì sao “Người hạnh phúc” nổi giận

Việc HLV Mourinho văng tục với Eva Carneiro chỉ vì nữ bác sỹ của Chelsea quá sốt sắng cho sức khỏe của tiền vệ Eden Hazard trong trận đấu với Swansea thực ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nếu thực sự có vấn đề với đội ngũ y tế của Chelsea, tại sao chiến lược gia người Bồ Đào Nha không thay thế họ ngay từ mùa Hè? HLV Mourinho có đủ sức mạnh quyền lực để làm như vậy. Đừng quên, ông từng loại bỏ những cá nhân xuất sắc như Kevin de Bruyne hay Andre Schuerrle vì bộ đôi nói trên không thể làm ông vừa lòng.

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới việc HLV Mourinho có cách hành xử theo kiểu chợ búa trước sự chứng kiến của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới là do ông đang có tâm trạng không tốt. 

VIDEO: Mourinho văng tục tĩu vào mặt nữ bác sỹ của Chelsea


Khi một người đang ở trong trạng thái dễ bị kích động, chỉ một chuyện rất nhỏ cũng có thể khiến họ nổi điên. Đó là câu chuyện đã diễn ra ở Stamford Bridge vào cuối tuần trước. Với nhiều người, bác sỹ Carneiro đơn giản chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ của mình là chăm sóc cho cầu thủ bị chấn thương. Nhưng với Mourinho, cô lại là kẻ phá hoại vì khiến Hazard phải rời sân theo quy định, nghĩa là Chelsea chỉ còn lại 9 người sau khi thủ thành Thibaut Courtois phải nhận thẻ đỏ.

Những vấn đề của Chelsea

Vậy tại sao HLV Mourinho lại có tâm trạng không tốt? Câu trả lời là Chelsea của ông lúc này không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là đang gặp phải vô số vấn đề. Trước hết, cựu HLV Inter không thể hài lòng khi đội bóng của ông chơi rất bình thường trong những trận giao hữu khởi động cho mùa giải mới. 

Trong tour du đấu trên đất Mỹ, đội bóng phía Tây thành London chỉ giành được 2 chiến thắng sau những loạt đá luân lưu (trước PSG và Barca), trận còn lại họ gây thất vọng tràn trề khi để thua đối thủ tầm thường New York Red Bulls tới 2-4. Trước khi để cho Swansea cầm chân với tỷ số 2-2 trong trận mở màn Premier League 2015/16, Chelsea cũng để thua Arsenal (Siêu cúp nước Anh) và Fiorentina (giao hữu) đều với tỷ số tối thiểu. Cũng cần phải nói thêm rằng, trận thua trước Arsenal mới là lần đầu tiên HLV Mourinho thất bại sau 14 lần so tài với đồng nghiệp Arsene Wenger.

Chelsea mới để thua Arsenal trong trận tranh Siêu cúp nước Anh

Về lực lượng, nếu như mùa trước Chelsea có những sự tăng cường rất chất lượng ở tất cả các tuyến thì năm nay họ đầu tư không mạnh tay vào thị trường chuyển nhượng. Tuy cũng đã đưa về Stamford Bridge một số gương mặt như thủ thành Asmir Begovic hay tiền đạo Rafamel Falcao, song những cái tên kể trên không được đánh giá cao và khó có thể chiếm được suất đá chính.

Khi tiền đạo Diego Costa liên tục gặp rắc rối về sức khỏe (anh dính chấn thương ở trận giao hữu với Barca và lỡ trận tranh Siêu cúp nước Anh), còn Chelsea chưa thể mang về cho HLV Mourinho những cầu thủ mà ông cần (chẳng hạn như hậu vệ John Stones của Everton), “Người đặc biệt” vẫn cảm thấy thoải mái thì đó mới là chuyện lạ. 

Trong lúc Chelsea đang gặp nhiều vấn đề, họ lại phải chạm trán với đối thủ sừng sỏ Man City trên sân khách ở vòng 2 Premier League 2015/16. Nếu thua, họ sẽ bị Man City bỏ xa với khoảng cách 5 điểm chỉ sau 2 vòng. Rõ ràng khó khăn đang bủa vây Chelsea, đội bóng từng dẫn đầu BXH giải Ngoại hạng Anh trong suốt cả mùa trước. Hơn lúc nào hết, lúc này họ thực sự cần những sự chỉ đạo sáng suốt và tỉnh táo của HLV Mourinho, chứ không phải thái độ cục cằn mà ông nhắm vào đội ngũ y tế như những gì đã diễn ra hồi cuối tuần trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x