Mourinho không nói khoác, ông khát khô danh hiệu

Hà Trang
11:34 ngày 06-01-2021
Sự khác biệt lớn nhất giữa Mourinho và Pochettino nằm ở việc ông không "chê" bất cứ cơ hội giành cúp nào. Với Người đặc biệt và Tottenham lúc này, Cúp Liên đoàn quan trọng tương đương Premier League.
Mourinho khát khao giành Cúp Liên đoàn

Từ trước khi khái niệm Big 6 ra đời, đẩy sự cạnh tranh lên đến đỉnh điểm, Cúp Liên đoàn, thậm chí là FA Cup - đấu trường lâu đời nhất thế giới, cũng chỉ là sân chơi phụ với các đại gia. Nhưng như đã nói, Mourinho không "chê", và đã vô địch cả 4 lần vào chung kết các năm 2005, 2007, 2015 và 2017.

Mourinho chưa bao giờ thất bại ở trận chung kết Cúp Liên đoàn, chi tiết nói lên rất nhiều về cá tính của vị HLV này. Ông hiểu rõ tầm vóc của từng dấu mốc và sẽ làm tất cả để đạt được. 

Trước trận bán kết vào rạng sáng nay, ông nói gặp Brentford là trận đấu quan trọng nhất từ lúc ông dẫn dắt Tottenham. Nhiều người sẽ cho Mourinho phóng đại để lên dây cót tinh thần cho các học trò. Nhưng với những gì đã diễn ra, Mourinho chứng minh ông nói thật.

Giữa lúc lịch thi đấu dày đặc, Mourinho vẫn mạo hiểm sức khỏe của các trụ cột để tung ra đội hình mạnh nhất đối đầu với Brentford. Đúng là Brentford đã loại một loạt các đội bóng Premier League khác trên con đường tiến vào bán kết nhưng dù sao, họ vẫn chỉ là một đội ở Championship.

Mourinho cẩn trọng tối đa và thu về kết quả mĩ mãn. Hai bàn thắng vẫn đúng với phong cách "chộp giật" thường thấy, một cú đánh đầu sau đường tạt sớm và một pha phản công. Tottenham không quá áp đảo Brentford, vẫn để đối phương thực hiện tới 300 đường chuyền và tung ra 9 lần dứt điểm trúng đích nhưng rốt cuộc vẫn bị sự thực dụng của đội chủ nhà bóp nghẹt.

Tottenham vs Brentford vẫn là đỉnh cao thực dụng của Mourinho

Và giờ Mourinho có lần thứ 5 vào chung kết Cúp Liên đoàn, đương nhiên là sự quyết tâm chỉ tăng chứ không giảm. Thật khó tin là trong 6 năm ở Tottenham, Pochettino không giành nổi một danh hiệu nào, đến Cúp Liên đoàn cũng không có. Ông mới chỉ vào đến chung kết năm 2015, nhưng lại để thua Chelsea của chính... Mourinho.

Nếu có thể thắng trận đấu đó, sự nghiệp của Pochettino tại Tottenham có lẽ không bị đánh giá tệ như những gì thống kê bày ra. Thời gian chờ đợi danh hiệu của Spurs cũng bị rút ngắn lại, chứ không đến mức 13 năm trắng tay như hiện tại. 

Lần gần nhất Tottenham giành danh hiệu cũng chính là Cúp Liên đoàn năm 2008. Nếu Mourinho giành thắng lợi ở trận chung kết sắp tới, ông mới là người được lịch sử ghi nhận là vực dậy Tottenham, chứ không phải Pochettino - một người thực tế có công rất lớn. Và với tỷ lệ thắng lên tới 100%, khả năng thành công của Mourinho còn cao hơn cả đối thủ sắp tới, hoặc là Man City, hoặc là Man United.

Thời còn làm việc ở M.U, dù bị chê bai nhiều về lối chơi nhưng chí ít, khi đặt quyết tâm cao độ vào Cúp Liên đoàn năm 2017, Mourinho cũng thành công. Sẽ không sai nếu quy chụp Mourinho là HLV chuyên phục vụ mục đích ngắn hạn, làm mọi cách để có thành tích viết vào trong báo cáo. Nhưng với 13 năm chờ đợi mỏi mòn, đó có lẽ mới là người Spurs cần hơn là Pochettino.

Cảm nhận của Mourinho trước một trận bán kết: "Áp lực mà tôi cảm nhận là áp lực tôi tự đặt lên bản thân", Người đặc biệt chia sẻ. "Đây là một trận bán kết. Mỗi khi vào đến bán kết, bạn sẽ có cảm giác là không còn cách quá xa trận chung kết. Tôi đến đây vì nhiều lý do. Giải đấu không quan trọng, đối thủ không quan trọng. Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu".

Ở một diễn biến khác, cựu danh thủ Jimmy Floyd Hasselbaink khẳng định ông cũng từng bị Mourinho đối xử hệt như Dele Alli bây giờ vào năm 2004: "Ông ta muốn cho mọi người thấy rằng mình có thể bán bất cứ cầu thủ nào, kể cả trụ cột. Tôi khi đó vẫn là chân sút chủ lực, bất chấp việc Chelsea chiêu mộ 2 tiền đạo giỏi. Nhưng Mourinho muốn thể hiện ai là ông chủ, và tôi bị lợi dụng. Đúng, Chelsea đã vô địch năm đó nhưng tôi cũng có thể góp mặt vào đội hình đó. 

Alli đang bị Mourinho thị uy

Mourinho luôn làm như thế. Giờ ông ấy đang đối xử như vậy với Alli ở Spurs. Đó là cách ông ấy điều hành, là cách ông ấy có thành công. Bạn khó có thể trách cứ chuyện đó".  

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x