Bóng Đá Plus trên MXH

MU: Chấn thương có khi lại tốt cho Leny Yoro!
Tiểu Lý • 08:43 ngày 03/08/2024
Chấn thương của Leny Yoro sau khi gia nhập MU không lâu có khi lại giống chuyện “tái ông thất mã”. Cứ xem như 3 tháng xa sân cỏ là quãng thời gian lý tưởng để trung vệ 18 tuổi này tĩnh tâm, tĩnh trí nhìn nhận lại bản thân và để làm quen với môi trường mới.

    Yoro (phải) bị gãy xương bàn chân và phải xa sân cỏ đến tháng 11 năm nay

    Ngay khi vừa chân ướt chân ráo gia nhập MU từ CLB Lille với phí chuyển nhượng lên đến 52 triệu bảng, trung vệ Leny Yoro đã gây ấn tượng rất mạnh. Cầu thủ 18 tuổi này được giới chuyên môn đánh giá cao và được truyền thông xứ sở sương mù ca ngợi là “Rio Ferdinand mới”. Những màn trình diễn trong các trận giao hữu vừa qua của anh đã thuyết phục được HLV khó tính Erik ten Hag.

    Nhiều người có cảm giác rằng Yoro chắc chắn sẽ đánh bật các “ma cũ” ở Old Trafford như Harry Maguire, Victor Lindelöf... để giành một suất chính ở hàng thủ MU trong mùa giải sắp tới. Nhưng đang lúc mọi chuyện tưởng chừng rất suôn sẻ với sao trẻ người Pháp, thì anh đột ngột dính chấn thương. Cụ thể, ở trận giao hữu với Arsenal, Yoro phải rời sân ở phút 35 vì bị gãy xương bàn chân.

    Theo thông báo mới nhất từ bộ phận y tế của MU, Yoro sẽ phải xa sân cỏ 3 tháng. Đó là một tin buồn đối với đội bóng thành phố Manchester và khiến lãnh đạo CLB có thể sẽ phải tiếp tục tìm mua hậu vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay (có tin MU vẫn đang theo đuổi bộ đôi Matthijs de Ligt và Noussair Mazraoui của Bayern Munich). Nhưng nhìn theo chiều hướng tích cực, chấn thương ấy có khi lại tốt cho Yoro.

    Yoro nhận được quá nhiều lời ca tụng trong những ngày vừa qua và đó không hẳn tốt cho anh

    Người xưa vẫn hay nói “dục tốc bất đạt”. Từ khi gia nhập MU, có cảm giác như Leny Yoro bắt nhịp tốt quá và thành công đang gần anh quá. Sẽ là nguy hiểm nếu sao trẻ người Pháp, ở độ tuổi 18 mới “ra ràng”, lại đá chính ngay trong mùa bóng đầu tiên tại một giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, đặc biệt lại còn ở trong một tập thể như MU. Khi đó, rất có thể Yoro sẽ nhiễm thói tự mãn và sớm “chết chìm” trong những lời tụng ca của giới truyền thông vốn nổi tiếng giỏi tô vẽ của xứ sở sương mù.

    3 tháng nghỉ dưỡng thương có thể coi như một khoảng lặng để Yoro nhìn nhận lại tất cả. Anh sẽ có thời gian để làm quen và thích nghi với cuộc sống và văn hóa bóng đá ở Anh, với những con người ở Manchester nói chung và các thành viên trong đội MU nói riêng. Sau vài trận thi đấu giao hữu trong màu áo đội bóng thành Manchester vừa qua, Yoro có lẽ cũng cần phải có thời gian để rà xoát xem mình còn thiếu và yếu ở điểm nào để khắc phục, mạnh ở điểm nào để phát huy. Có như vậy, bản hợp đồng trị giá 52 triệu bảng của MU mới không rơi vào cảnh bị “chín ép”.

    HLV Ten Hag có đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi Yoro tái xuất

    Gần đây, xuất hiện nhiều tin đồn rằng, Yoro đã bị chấn thương hành hạ dai dẳng từ khi còn khoác áo CLB Lille. Nhưng đội bóng đang chơi tại Ligue 1 đã giấu nhẹm chuyện xấu đó để cố bán cầu thủ 18 tuổi này cho MU. Cả PSG lẫn Real Madrid đều tìm hiểu kỹ và đã phát hiện ra vấn đề của Yoro, nên lần lượt bỏ cuộc. Chỉ có MU là không biết và vẫn nhắm mắt chi 52 triệu bảng để đưa sao trẻ người Pháp về Old Trafford. Nếu những tin đồn là đúng sự thực, Yoro càng cần phải bật chế độ “Stop” một thời gian, để chữa lành.

    Tóm lại, Yoro không cần phải nóng vội. MU có đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh đến tháng 11 tới. Anh hãy cứ tranh thủ quãng thời gian điều trị chấn thương để nghe nghe ngóng, quan sát và học hỏi thêm từ những người đi trước ở Old Trafford. Điều đó sẽ có ích cho trung vệ người Pháp khi anh trở lại để sẵn sàng tâm thế bước vào những cuộc chiến khốc liệt với Quỷ đỏ. 

    Điểm tin chuyển nhượng 2/8


     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay