Bóng Đá Plus trên MXH

MU chẳng còn gì ngoài sức trẻ

05 giờ trước
Dẫu biết chẳng còn mục tiêu nào ở Premier League nhưng cách MU thua trên sân Brentford vẫn khiến những tiếng thở dài cất lên. Fan Quỷ đỏ đành an ủi nhau rằng thôi thì họ đã thua vì quá trẻ.

    MU mới chỉ có sức trẻ nhưng thiếu hiệu quả

    Chí ít, Ruben Amorim đã có dấu ấn trong nhiệm kỳ của mình khi tung ra sân đội hình xuất phát của MU trẻ nhất trong kỷ nguyên Premier League ở 22 tuổi 270 ngày. Họ chỉ kém Fulham vào tháng 5/2006 (20 tuổi 181 ngày) và Arsenal tháng 5/2009 (22 tuổi 237 ngày). Trong số này, Chido Obi đã vượt qua Mason Greenwood để trở thành cầu thủ trẻ nhất xuất phát cho MU ở Premier League khi mới 17 tuổi 155 ngày.

    Những cầu thủ trẻ của MU đã cho thấy một vài cơ sở về lý do tại sao Amorim trao cơ hội cho họ trong đội hình xoay tua này, nhưng đồng thời cũng bộc lộ khoảng cách lớn để lên đội một.

    Obi là lựa chọn đáng chú ý, đá chính trận đầu tiên cho MU thay thế Rasmus Hojlund. Cơ hội duy nhất của anh đến trong hiệp hai khi được Garnacho chuyền bóng, nhưng cú sút của cựu thành viên Arsenal đã bị chặn lại. Nhìn chung, Obi gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng. 

    Trong khi đó, Tyler Fredricson, 20 tuổi, đã nhận được những tiếng hô vang từ người hâm mộ MU khi anh tắc bóng thành công. Nhưng ở một khoảnh khắc khác, anh đã bị Schade dễ dàng vượt qua trước khi thử tài Altay Bayindir bằng một cú sút mạnh. Sau đó, Fredricson đã có một đường chuyền tuyệt vời xuống biên cho Mount dẫn đến cơ hội của Garnacho.

    Harry Amass, 18 tuổi, thì vẫn chưa khắc phục được điểm yếu không chiến và chọn vị trí. Anh đã bị Christian Norgaard đánh bại từ một quả đá phạt của Damsgaard. Bù lại, Amass rất thường xuyên dâng lên tấn công. Pha di chuyển tốt nhất của anh là đón đường chuyền rót bóng vào vòng cấm của Eriksen. Amass khống chế tốt nhưng lại sút bóng vọt xà ngang thay vì chuyền cho đồng đội.

    Harry Amass vẫn còn rất nhiều hạn chế

    Garnacho, 20 tuổi và Amad, 22 tuổi, có thể được coi là những cầu thủ trẻ, bất chấp kinh nghiệm của họ. Cả hai đều ghi những bàn thắng rất đẹp mắt khi cắt vào từ hai cánh để rút ngắn tỷ số. Đây chính là những điểm sáng hiếm hoi trong một buổi tối ác mộng của MU. Chí ít, Amorim sẽ cảm thấy biết ơn vì ít nhất 2 sao trẻ của mình đã tìm lại được bản năng ghi bàn trước thềm Europa League.

    Ngoài những cầu thủ trẻ, có một anh chàng 26 tuổi cũng cần được nhắc đến. Mason Mount đã cho thấy dấu hiệu ghi bàn tiềm năng trong chuỗi trận vào sân từ băng ghế dự bị kể từ khi trở lại sau chấn thương gân kheo. Anh suýt chút nữa đã ghi bàn ngay trong pha chạm bóng đầu tiên khi vào sân thay người trong trận gặp Nottingham Forest vào đầu tháng 4. Anh cũng có những nỗ lực đáng chú ý trong các trận gặp Wolves, Newcastle và Bournemouth.

    Cuối cùng, trong lần đầu tiên đá chính cho MU kể từ khi dính chấn thương cơ ở trận gặp Man City vào ngày 15 tháng 12, Mount đã ghi bàn. Đó là một bàn thắng đẹp mắt, tình huống bắt đầu khi Kobbie Mainoo chuyền bóng tinh tế cho Garnacho đang có khoảng trống bên cánh trái. Garnacho băng xuống và tạt bóng ngay bằng chân trái, vừa vặn với đà di chuyển và dứt điểm của Mount.

    Mount có đang trở lại?

    Mount có khả năng đọc tình huống và cảm quan vị trí rất tốt, đó là lý do tại sao anh có nhiều cơ hội. Nhưng anh cần tận dụng tối đa chúng. Đây chỉ là bàn thắng thứ hai của anh cho MU, bàn đầu tiên đến vào ngày 30 tháng 3 năm 2024 - cũng trong trận gặp Brentford trên sân khách.

    Anh có thêm hai cú sút ngay sau giờ nghỉ, từ cùng một kịch bản khi Garnacho trả bóng lại cho Mount ở rìa vòng cấm. Cú sút đầu tiên bằng chân trái của anh bị chặn lại, còn cú sút thứ hai bằng chân phải lại đi thẳng vào tay Mark Flekken.

    Nhưng bàn thắng này sẽ khích lệ Amorim, người cho đến nay vẫn thận trọng trong việc để Mount đá chính sau 8 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Mount đã được thay ra ở phút 57 nhường chỗ cho Christian Eriksen. Với việc Amorim quản lý thời gian thi đấu của anh, có lẽ Mount sẽ có vai trò nào đó trong trận gặp Bilbao.

    Hà Trang • 05 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay