Đã gần một năm kể từ khi Ruben Amorim đến Old Trafford để thay thế Erik ten Hag, nhưng người ta vẫn chưa thấy bất kỳ sự tiến bộ thực sự nào dưới thời vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha. Đáng nói, Amorim còn không cho thấy dấu hiệu sẵn sàng thay đổi, bất chấp kết quả bết bát và màn trình diễn kém cỏi.
Trận đấu gần nhất của MU chứng kiến họ dễ dàng bị Manchester City đánh bại 3-0, và đội bóng của Pep Guardiola gần như không cần phải dốc hết toàn lực để giành trọn 3 điểm. Amorim vẫn giữ nguyên hệ thống chiến thuật quen thuộc của mình với 3 hậu vệ, và hệ lụy là “Quỷ đỏ” tụt xuống vị trí thứ 14 tại Premier League sau 4 vòng đấu.
Theo nhiều nguồn tin, MU đã xác định huấn luyện viên Unai Emery của Aston Villa làm mục tiêu hàng đầu để thay thế Amorim. Có thông tin cho rằng đang có sự bất ổn tại đội chủ sân Villa Park sau khởi đầu mùa giải đáng thất vọng, và giờ đây có thể là cơ hội lý tưởng để MU đẩy mạnh việc đưa về vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Emery là một sự nâng cấp so với Amorim. Hệ thống hiện tại của Amorim không phát huy hết tiềm năng của một số cầu thủ tài năng, và đã đến lúc cần thay đổi. Trong khi đó, Emery đã cho thấy ông thích nghi tốt hơn Amorim, và đã gặt hái được nhiều thành công ở Ngoại hạng Anh. Chính Emery đưa Aston Villa từ một đội bóng đang cạnh tranh ở nửa dưới bảng xếp hạng lên vị trí giành quyền tham dự Champions League.
Cần thấy rằng, những cái tên như Luke Shaw và Manuel Ugarte đã gây thất vọng, nhưng Amorim vẫn thường xuyên cho họ ra sân trong đội hình xuất phát. Sự cứng đầu không chịu thay đổi của Amorim có thể khiến ông phải trả giá, và việc MU đưa về Emery nên được thực hiện càng sớm càng tốt để cố gắng cứu vãn mùa giải trước khi quá muộn.