
Có quá nhiều lần đầu tiên trong trận đấu rạng sáng nay 14/4 tại Old Trafford. Lần đầu tiên sau 45 năm, Leeds thắng trên sân nhà của MU. Và lần đầu tiên kể từ khi Michael Carrick nắm quyền, "Quỷ đỏ" bị dẫn trước tới 2 bàn, và cũng là lần đầu tiên ông nhận thất bại ở Old Trafford.
Cả 3 thống kê đều khẳng định rõ ràng rằng MU đã chơi dưới sức. Nếu được chọn, sẽ là hợp lý hơn nếu thất bại này đến trong những ngày đầu Carrick mới nắm quyền phòng thay đồ MU. Khi đó, với quá nhiều hoài nghi và bất cập, sẽ là dễ hiểu khi đội bóng thua những trận ngớ ngẩn.
Nhưng nó lại đến vào thời điểm này, khi Carrick đã tạo ra rất nhiều niềm tin rằng ông xứng đáng là người được chọn cho vị trí "thuyền trưởng" lâu dài. Càng đáng giận hơn nữa khi đây là thời điểm quyết định để đua tấm vé dự Champions League, nhất là khi đối thủ trực tiếp Aston Villa vừa mất điểm.
Phải chăng MU của Carrick cũng chỉ như một con voi, không biết leo lên cây như thế nào nhưng chắc chắn sẽ ngã xuống? Những ngày qua, người hâm mộ, trong đó có rất nhiều fan MU hả hê khi thấy Arsenal "ngã ngựa" liên tiếp ở thời khắc quyết định, nhưng giờ thì họ cũng đang đi đúng vào vết xe đổ đó.

Trận thua này không đơn thuần là một thất bại, nó cho thấy rất nhiều vấn đề, đặc biệt là sự nghi ngờ khủng khiếp về "chân móng" của đại công trình mà Carrick đã xây vài tháng qua. "Quỷ đỏ" trông rất mong manh, dù có cố ra vẻ thế nào đi chăng nữa!
Có lẽ sự thiếu cảm giác bóng đã đóng một vai trò trong màn trình diễn của MU. Đây là trận đấu đầu tiên của họ sau 24 ngày và mặc dù nhiều cầu thủ đã ra sân trong đợt tập trung ĐTQG, nhưng sự kết nối giữa họ ở trận này tỏ ra khá bất ổn. Trong hiệp một, một số quyết định ở một phần ba cuối sân còn quá thận trọng.
Do đó, thật bất ngờ khi HLV Carrick không đưa ra sự thay đổi nào sau giờ nghỉ, và càng bất ngờ hơn khi ông đợi đến phút 70 mới tung các cầu thủ dự bị vào sân, tức là 14 phút sau khi Martinez bị truất quyền thi đấu. Vào thời điểm đó, khi Bryan Mbeumo và Diogo Dalot đang ăn mừng ngoài đường biên chuẩn bị vào sân, MU đã có được bàn gỡ.
Một lần nữa, Fernandes lại kiến tạo cho Casemiro. Đó là một quả tạt tuyệt vời và một cú đánh đầu còn đẳng cấp hơn, khi Casemiro bằng cách nào đó không bị ai kèm ở cột xa. Cả 6 bàn thắng gần nhất của Casemiro đều là những cú đánh đầu được kiến tạo bởi Fernandes.
Ở thời điểm đó, Casemiro đã lùi xuống đá trung vệ, nhưng lại thấy mình trống trải trong một tình huống bóng bật ra từ pha cố định. Sau khi thực hiện các thay đổi, Carrick đã yêu cầu anh dâng cao, với Ugarte di chuyển sang đá cặp cùng Yoro và Fernandes lùi sâu đá tiền vệ, và cầu thủ người Brazil liên tục thoát xuống tự do trong vòng cấm. Có một lần, anh đã bật cao đánh đầu cực mạnh từ quả phạt góc của Fernandes, nhưng Calvert-Lewin đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Ít nhất thì MU đã vùng lên mạnh mẽ dù chỉ còn 10 người, thể hiện được bản lĩnh. Tia sáng kháng cự đầu tiên xuất hiện khi hai đội vẫn đang cân bằng quân số 11 người mỗi bên, với việc Luke Shaw tung đường chuyền xuất sắc dọc biên cho Benjamin Sesko, người đã cắt vào trung lộ, xâu kim Jaka Bijol và dứt điểm nhưng Karl Darlow đã cứu thua xuất sắc.
Sau đó, khi quân số bị giảm xuống, MU đã chuyển sang lối chơi không chiến. Quả tạt xoáy của Mbeumo tìm đến đúng vị trí của Sesko, nhưng cú đánh đầu của anh lại đi quá gần vị trí của Darlow. Cuối cùng, MU đã không thể tìm được bàn gỡ hòa. Dường như Carrick đã dùng hết gói "may mắn" của một tân thủ, và đón nhận sự khắc nghiệt chân thật nhất của vị trí thuyền trưởng MU.
















_m.jpg)






-ngay-14-4-2026.jpg)


