MU đâu rồi?

Từ 14:49 ngày 27-08-2022
Đêm thứ Năm vừa qua, thế giới bóng đá châu Âu hướng về lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2022/23. Cùng  ngày đó, MU post trên website chính thức của CLB video buổi tập đầu tiên của tân binh Casemiro tại Carrington.

Có một sự liên tưởng: Nhà ĐKVĐ Champions League, Casemiro thay vì ở Madrid hồi hộp cùng các đồng đội để chờ đợi xem họ sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng việc rơi vào bảng đấu nào, đụng độ đối thủ nào, thì giờ lại đang tập luyện cùng MU, và chẳng quan tâm gì tới kết quả của buổi lễ bốc thăm. Đơn giản vì Quỷ đỏ không được góp mặt ở sân chơi Champions League. 

Như một thói quen đã hình thành từ suốt 10 năm nay. Cứ sau mỗi lễ bốc thăm Champions League mà không có mặt MU, mạng xã hội lại dậy sóng những dòng “tút” đại loại như “MU đâu rồi?”, “Không thấy MU!”, hay “MU uống C2”. Năm nay cũng vậy, MU vẫn là đối tượng bị đem ra “troll” sau buổi bốc thăm vòng bảng đêm thứ Năm. Champions League trong suốt 1 thập kỷ qua vẫn là nỗi đau của Quỷ đỏ. 

Hè năm ngoái, họ đưa về Raphael Varane, rồi Ronaldo. Hè năm nay, họ đón thêm Casemiro. Bộ 3 cựu ngôi sao Real Madrid là chủ sở hữu của tổng cộng 14 chiếc cúp tai voi. Varane từng lọt vào ĐHTB Champions League 2017/18. Casemiro thậm chí 2 lần có vinh dự được góp mặt trong ĐHTB giải đấu này mùa 2016/17, 2017/18. Còn Ronaldo đang là chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của C1/Champions League với 140 bàn/183 trận.

Carrington, nơi vừa chứng kiến buổi tập đầu tiên của Casemiro, chứng kiến Casemiro gửi lời chào tái ngộ Varane sau 1 năm xa cách bằng màn xỏ hàng đồng đội cũ trong buổi tập, nơi tề tịu của 3 vì tinh tú Champions League, nhưng cuối cùng lại là nơi vắng bóng tiếng nhạc nền Champions League trong ngày bốc thăm chia bảng. 

Champions League là nỗi đau của MU, nỗi đau suốt 10 năm qua. Mùa 2014/15, Quỷ đỏ không được góp mặt ở vòng bảng giải đấu cấp CLB danh giá nhất lục địa già. Đây là lần đầu tiên họ không được chơi ở Champions League kể từ mùa giải 1995/96. Đó là hệ quả của một MU khủng hoảng mùa 2013/14 cùng David Moyes, mùa bóng đầu tiên mà Old Trafford không còn được thấy huyền thoại Sir Alex Ferguson trên ghế HLV. 

Nhưng kể từ sau đó, việc MU không xuất hiện ở Champions League dường như đã thành… thói quen. Ngoài mùa 2014/15, họ cũng đã không xuất hiện ở giải đấu này mùa 2016/17, 2019/20. Họ cũng 2 lần bị loại ngay từ vòng bảng mùa 2015/16, 2020/21. Cũng kể từ sau khi lọt vào trận chung kết Champions League 2011, trận đấu mà các CĐV sẽ không bao giờ quên được đôi bàn tay run rẩy của Sir Alex khi chứng kiến đội nhà bất lực trước thứ bóng đá hoàn hảo của Barcelona, thì suốt 11 năm nay, MU chưa bao giờ vượt qua được vòng tứ kết giải đấu này. Đó là 1 thập kỷ Champions League là thứ xa xỉ tại Old Trafford. 

Trở lại với MU của hiện tại. Ngồi trên ghế HLV của họ là Erik ten Hag, chủ nhân của cú sốc Ajax 2018/19, khi suýt lọt vào trận chung kết Champions League. Trục dọc đội hình của họ với Varane – Casemiro – Ronaldo, cũng đều là những huyền thoại sống ở giải đấu này. Câu hỏi đặt ra: Giờ này năm sau, trong lễ bốc vòng bảng Champions League 2023/24, dòng tút “MU đâu rồi?” có còn xuất hiện?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x