
Chuỗi 5 trận bất bại tại Premier League giúp đội bóng của HLV Ruben Amorim tràn đầy tự tin, đặc biệt sau khi Liverpool và Man City đồng loạt sảy chân cuối tuần qua.
Tuy nhiên, Man United phải đối mặt với bài toán nghiêm trọng trên hàng công. Tiền đạo chủ lực Benjamin Sesko dính chấn thương đầu gối trong trận hòa Tottenham và dự kiến vắng mặt vài tuần. Matheus Cunha cũng có nguy cơ nghỉ thi đấu sau khi gặp vấn đề khi tập luyện. Ngôi sao Brazil thậm chí đã phải hủy sự kiện thắp đèn Giáng sinh tại Altrincham vào tối thứ Bảy.
Trong bối cảnh đó, Ruben Amorim nhiều khả năng buộc phải thử nghiệm một phương án hoàn toàn mới: kéo Bryan Mbeumo lên đá tiền đạo cắm. Kể từ khi gia nhập Old Trafford, tuyển thủ Cameroon chủ yếu thi đấu như một số 10. Nhưng với việc Sesko và Cunha cùng vắng mặt, Mbeumo có thể được đẩy lên dẫn dắt hàng công.

Nếu kịch bản này xảy ra, Mason Mount và Amad Diallo là hai cái tên dự kiến chơi ngay phía sau Mbeumo. Mùa này, Amad chơi bùng nổ ở vai trò chạy cánh phải kiêm wing-back, nhưng khả năng tấn công lợi hại của anh hứa hẹn phù hợp hơn khi trở lại đá hộ công. Ở cánh phải, Noussair Mazraoui sẽ là người trám vào vị trí mà Amad để lại.
Bên cánh trái, Ruben Amorim có hai lựa chọn: Patrick Dorgu hoặc Diogo Dalot. Tuy nhiên, Dalot vốn không thoải mái khi phải đá nghịch chân, còn Dorgu lại đang lên chân mạnh mẽ. Anh đã gây ấn tượng khi trở về phục vụ đội tuyển quốc gia và cũng chơi khá tốt trong trận gặp Spurs, nên nhiều khả năng tiếp tục được trao cơ hội ra sân từ đầu.
Trong khi hàng thủ và tuyến giữa không có biến động lớn, sự xáo trộn ở hàng công sẽ là điểm nhấn đáng chú ý của Man United trong cuộc tiếp đón Everton. Đây được xem là phép thử quan trọng cho bản lĩnh của HLV Amorim, người đang cố gắng giữ nhịp cho cuộc đua vô địch trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ.
Nếu Mbeumo tỏa sáng ở vai trò mới, Man United hoàn toàn có thể tạo bất ngờ và tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu ngay trước kỳ nghỉ lễ.























