
Trong chiến thắng tại Maracana, Matheus Cunha không hẳn chơi quá bùng nổ. Dù vậy, điều quan trọng nằm ở vai trò mà anh đang đảm nhiệm dưới thời HLV Carlo Ancelotti.
Cunha giờ đây được trao áo số 9 của Brazil, đồng nghĩa anh gần như đã được xác định là trung phong số một của Selecao ở World Cup 2026. Đó là chi tiết rất đáng chú ý với MU.
Ban đầu, Cunha được đưa về Old Trafford như một số 10 phù hợp với hệ thống của Ruben Amorim. Nhưng dưới thời Michael Carrick, anh lại hồi sinh mạnh mẽ khi đá lệch trái.
Giờ đây, ở tuyển Brazil, Cunha tiếp tục cho thấy sự đa năng cực hiếm. Anh có thể chơi trung phong, hộ công, tiền vệ trung tâm, chạy cánh, thậm chí lùi sâu như một tiền vệ hỗ trợ phòng ngự khi cần. Sự linh hoạt ấy có thể thay đổi hoàn toàn cách MU xây dựng đội hình mùa tới.
Kế hoạch ban đầu của Quỷ đỏ là mua thêm một tiền đạo giàu kinh nghiệm để san sẻ áp lực với Benjamin Sesko. Tuy nhiên, khi Cunha ngày càng trưởng thành trong vai trò số 9, còn Bryan Mbeumo cũng từng chơi rất tốt ở vị trí này mùa trước, MU bắt đầu có cơ sở để bỏ qua thương vụ tiền đạo dự phòng.

Sesko vẫn là lựa chọn số một, song Cunha và Mbeumo đều có thể xoay tua đá cắm khi cần thiết. Trong khi đó, các vị trí biên vẫn còn nhiều phương án thay thế khác trong đội hình. Nếu cộng thêm khả năng được đôn lên đội một của Chido Obi, MU thực sự không còn quá cấp thiết phải chi thêm tiền cho hàng công.
Và đây mới là điều quan trọng nhất. Khoản ngân sách vốn dành cho một tiền đạo mới hoàn toàn có thể được dồn sang tuyến giữa - khu vực Carrick muốn đại tu mạnh tay nhất hè này.
MU hiện theo đuổi hàng loạt cái tên như Elliot Anderson, Ederson hay Mateus Fernandes. Việc tiết kiệm được một thương vụ tiền đạo có thể giúp họ đủ lực tài chính để chơi lớn cho một "bom tấn" tuyến giữa thay vì phải tính toán dè sẻn.
Trong bối cảnh MU sẽ phải chinh chiến trên bốn đấu trường mùa tới, khả năng thích nghi chiến thuật của Cunha đang trở thành tài sản cực kỳ giá trị. Và rõ ràng, sự tiến hóa ấy đến đúng vào thời điểm Quỷ đỏ cần nhất.


























