MU: Không cần buồn vì không có thực lực!

Hà Trang
12:13 ngày 24-12-2023
Việc bị loại khỏi Champions League ngay sau vòng bảng, thậm chí còn không giành được vé xuống Europa League bỗng trở nên nhẹ nhàng với fan MU sau khi chứng kiến trận thua không cửa bật trước West Ham. Quỷ đỏ đã hạ thấp tiêu chuẩn đến mức thua cũng không thấy buồn nữa.

Sau trận thua Bayern ở lượt cuối vòng bảng cúp châu Âu, MU cũng chấm dứt luôn sợi dây liên kết còn lại với nhóm tinh hoa châu lục. Trở lại giải quốc nội, chút hạnh phúc sau 90 phút phòng ngự hành xác và được tưởng thưởng bằng 1 điểm ở Anfield nhanh chóng bị che lấp bởi trận thua bạc nhược trước West Ham.

Đừng vội bàn tới tỷ số, hãy nói về lối chơi. Trong khi The Hammers mất tiền đạo chủ lực Antonio và buộc phải dùng thế thân Bowen chơi trái sở trường, họ vẫn có ý tưởng rõ ràng trong mỗi đường lên bóng. Cũng vẫn là những bài xuống cánh, chồng biên mang thương hiệu David Moyes nhưng khi được thực hiện một cách nhịp nhàng, bài bản thì tạo ra độ hiệu quả cực cao.

Trong khi đó, MU đã thực sự coi thường khán giả của mình khi trình diễn thứ bóng đá tự phát tệ hại. Đặc biệt trong hiệp 2, Quỷ đỏ không giống một đội bóng, một tổ chức có quy củ, mà chỉ là 11 cá nhân mặc cùng đồng phục đứng trên sân.

West Ham không cần quá xuất sắc vẫn vượt MU

Trong hiệp 1, chất lượng phối hợp của đội khách khá tốt, có những màn thoát pressing nhận được tràng pháo tay tán thưởng. Nhưng nếu chỉ có thể làm tốt ở khâu xây dựng bóng bên phần sân nhà, MU không xứng là đội bóng lớn. Một đại gia cần biết tấn công nhưng MU không biết.

Chất lượng phối hợp ở 1/3 cuối sân quá tệ, không thể chấp nhận được. Người hâm mộ tự hỏi các cầu thủ đã làm gì trên sân tập, tại sao lại không có một bài vở rõ ràng nào? Ở 2 cánh, MU có thể xuống được đáy biên nhưng sau đó thì sao? 

Ở bước xử lý cuối cùng toàn là những quyết định thiếu hợp lý, kết thúc bằng những cái vung tay lên trời, cười trừ rồi quay đầu bỏ đi. Sự vô trách nhiệm thể hiện quá rõ ràng, các cầu thủ không hề cố gắng vì đồng đội, vì đội bóng mà dường như chỉ cố làm cho xong nhiệm vụ.

Sang tới hiệp 2, khi tung Rashford vào thay Hojlund, MU chính thức "gãy". Thay một cầu thủ chịu cố gắng bằng một kẻ buông xuôi, MU đã kém lại còn chấp người. Hojlund chưa ghi bàn nhưng ít ra vẫn còn giữ được sự chuyên nghiệp. Anh không muốn thua, sẵn sàng lao về hàng phòng ngự đánh đầu giải nguy. Hojlund nằm trong số hiếm hoi những thành viên MU vẫn đá chết bỏ, chỉ là năng lực có hạn.

Có quá nhiều kẻ không chịu cố gắng vì MU

Phần còn lại, đều là những gã nhận tiền tấn nhưng thản nhiên đứng nhìn con tàu chìm dần. Đến chạy họ còn không làm, nói gì thắng. Và với một tập thể có quá nhiều cá nhân như vậy, MU quá yếu bản lĩnh nên đã thủng lưới trước thì gần như không có cơ hội bật lại.

West Ham đã có một trận đấu rất tốt, điều này không phủ nhận. Nhưng đây chỉ là một đội bóng trung bình khá ở Premier League mà thôi, và có lẽ đấy là thứ trình độ mà MU của bây giờ cũng không chạm tới được!
 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x