M.U phải học cách thua Man City để trưởng thành

Dũng Phan Dũng Phan
18:03 ngày 12-12-2020
Man United đến với trận Derby Manchester với nỗi thất vọng mang về từ châu Âu. Đội bóng đã bị loại ngay từ vòng bảng Champions League, với nguyên nhân được chỉ ra là thiếu bản lĩnh.

Sự non nớt ấy còn được thể hiện rõ ràng hơn khi đối chiếu với Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha quả xứng danh là đại đế ở đấu trường này. Họ lẹt đẹt xếp thứ 3, thứ 4 suốt mấy vòng. Đến khi bị đẩy vào đường cùng thì nhẹ nhàng giành 3 điểm, ấn định trận đấu ngay từ hiệp 1, lấy luôn vị trí nhất bảng để đón đợi các lá thăm dễ thở ở vòng knock-out.

Còn M.U? Dẫn đầu với 9 điểm, và chỉ cần 1 điểm để chắc suất vào vòng sau. Kết quả thua luôn 2 trận cuối, không có dù chỉ 1 trận hòa. Trình độ chỉ một phần, may mắn chỉ là một yếu tố. Nhưng may mắn chỉ đến với người nỗ lực; trình độ và đẳng cấp không thể xuất hiện cho kẻ thiếu bản lĩnh. Và Man United của HLV Ole Gunnar Solskjaer như chính khuôn mặt của vị HLV này: ngây thơ và cam chịu.

Lạ lùng là đội bóng này mỗi khi có tin sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer, thì lại bật chế độ của kẻ mạnh. M.U đánh bại những đối thủ không ai nghĩ họ sẽ đánh bại, chiến thắng ở những trận ai cũng nghĩ họ sẽ thua tan nát. Cho nên kể cả Manchester City với chuỗi 5 trận không thủng lưới, 4 chiến thắng, ghi được 11 bàn, cũng chắc gì làm khó được Solskjaer khi chuẩn bị… đón tin sa thải. Lúc đó M.U của Solskjaer sẽ thi đấu rất hay để chiếc ghế của ông vững như bàn thạch ít nhất được thêm 3 tuần.

Vâng, một đội bóng thắng kiểu như vậy ta sẽ gọi đó là cảm hứng. Đứng trước cảm hứng, Manchester United có thể cầm hòa Liverpool 1-1 trên thế thắng khi Lữ đoàn đỏ đang không thể ngăn chặn, đánh bại PSG của Neymar, Mbappe 2-1, và làm quả hoành tráng 5-0 trước RB Leipzig. Cũng chỉ có mất đi cảm hứng, Manchester United mới có các trận thua 1-6 trước Tottenham, ngớ ngẩn để thua cả Crystal Palace hay Istanbul Basaksehir. 

Tóm lại, cảm hứng đã duy trì cho chiếc ghế của Solskjaer đứng vững sau bao sóng gió. Cảm hứng đã cho các cổ động viên Quỷ đỏ những màn ăn mừng xuyên đêm. Nhưng hãy nhớ đó chỉ là 1, 2 trận đấu. Còn việc bị loại khỏi Champions League thì là một vết nhơ liên quan đến đẳng cấp. Ở đây nó đã phơi bày bộ mặt thật của M.U về việc thiếu bản lĩnh đến cỡ nào. Và giờ Man United phải đứng trước hai lựa chọn, hoặc trui rèn bản lĩnh cứng như thép để vươn tầm đẳng cấp, hoặc sống dựa vào cảm hứng của một ngày đẹp trời khi các ngôi sao tìm thấy nhau. 

Và bạn nhớ cho, thép chỉ trui rèn trong lửa. Cá nhân hay tập thể muốn có bản lĩnh thì phải biết đi qua nỗi đau để thành tựu. Hãy biết thua Manchester City để trưởng thành, còn hơn mãi bám víu vào một “vòng đời” mang tên hy vọng - thất vọng - dọa sa thải - hồi sinh của Solskjaer. Khi ấy, họ mãi chỉ là người đi tìm mặt.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x