Bóng Đá Plus trên MXH

Man United phải thắng Tottenham, không có lựa chọn khác!

19:25 ngày 27/04/2023
Nắm lợi thế về điểm số trên BXH trong khi tình hình nhân sự khủng hoảng, nhiều người nghĩ MU chỉ cần rời sân Tottenham với 1 điểm là thành công. Nhưng không! Thầy trò Erik ten Hag phải thắng bởi đó là lối suy nghĩ của một đội bóng lớn.

    Trước trận "chung kết" Premier League giữa Man City và Arsenal ở Etihad, siêu máy tính dùng công nghệ AI của Opta dự đoán Man City có tới 62,6% cơ hội đánh bại Arsenal. Kết quả trả về đúng luôn, Man City thắng giòn giã 4-1 và nhiều khả năng sẽ sớm chiếm được ngôi đầu bảng từ tay Pháo thủ.

    Nhưng dự đoán Man City thắng Arsenal thì... dễ quá, không cần phân tích quá nhiều cũng phán được. Thế nên, siêu máy tính của Opta chơi một thử thách khó hơn, dự đoán Tottenham có 43,4% cơ hội thắng MU, trong khi Quỷ đỏ chỉ có 28,8%. 

    Hiển nhiên, đây chỉ là một thông tin mang tính tham khảo thôi nhưng nó cho thấy kể cả khi vừa thua thảm Newcastle với tỷ số của một set tennis, đồng thời có lần thứ 2 "trảm" HLV trong mùa này, Tottenham vẫn được đánh giá rất cao trên sân nhà. Trong khi đó, MU chưa bao giờ thật sự ổn định, nhất là khi đang ở giai đoạn khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng.

    Không có cặp trung vệ số một đã đành, HLV Ten Hag nhiều khả năng còn không thể có sự phục vụ của Bruno Fernandes. Trong danh sách tới London có sự xuất hiện của Bruno nhưng cơ hội để anh ra sân vẫn bỏ ngỏ. Nếu thật sự mất đi sự năng nổ của Bruno, lấy ai liên kết lối chơi cho MU đây? Dù vẫn nhận nhiều chỉ trích nhưng không ai phủ nhận được tiền vệ người Bồ Đào Nha luôn là "bản lề" của đội bóng, người chơi ổn định nhất xuyên suốt 4 năm qua. MU có thể sống thiếu Varane, sống thiếu Casemiro, nhưng chưa từng quen sống thiếu Bruno. Cứ nhìn cách Quỷ đỏ vất vả như thế nào trong thảm bại 0-3 trên sân Sevilla ở bán kết lượt về Europa League là đủ hiểu.

    MU phải thắng Tottenham dù có Bruno hay không

    Nhưng bất chấp những điều đó, MU không được ra sân với tư tưởng chủ hòa. Đó là điều Ten Hag đã khẳng định rõ ràng khi thiết lập quy chuẩn mới cho đội bóng: Không biện minh, không đổ lỗi và phải chiến thắng trong mọi hoàn cảnh.

    Trong phóng sự mới nhất với Premier League, Ten Hag nói về hành trình tiến từng bước trong thang sự nghiệp của mình. Ông tiết lộ ở bất cứ đâu, mục tiêu đều là chiến thắng mỗi trận đấu. Đặc biệt là tại MU, thì đó là điều càng hiển nhiên.

    Sau Tottenham là Aston Villa, Brighton, West Ham, làm gì có đội bóng yếu ở đây? Nếu không đặt mục tiêu thắng Tottenham thì lấy đâu ra cơ sở để đánh bại những đối thủ còn lại? MU bây giờ vẫn tham gia 2 đấu trường nhưng trận chung kết FA Cup diễn ra tận tháng 6, đồng nghĩa với việc bây giờ họ chỉ tập trung cho Premier League mà thôi. Vậy nên nếu không thể chơi tốt, Quỷ đỏ hãy tự trách chính mình, chứ không thể đổ lỗi.

    Nói gì thì nói, Tottenham đang suy yếu. Bất chấp có khát vọng của kẻ cùng đường cũng như quyết tâm của HLV mới, Spurs không thể hơn MU lúc này được. Thầy trò Ten Hag chỉ cần một trận hòa để đòi lại vị trí thứ 3, nhưng họ phải thắng để thể hiện khả năng vượt khó của mình. 

    Tottenham Hotspur vs MU: Quỷ đỏ làm thịt gà trống

     

    Hà Trang • 19:25 ngày 27/04/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay