Bóng Đá Plus trên MXH

MU thua nhưng... đá hay hơn Arsenal

02 giờ trước
Nếu chỉ nhìn vào bảng tỷ số hoặc đơn giản là cập nhật kết quả, bạn sẽ không tin điều này. Nhưng nếu cất công theo dõi trận cầu tại Old Trafford, MU thực sự 'ăn đứt' Arsenal xét về lối chơi tổng thể.

    MU thua nhưng đã chơi hay hơn Arsenal

    Điểm khác biệt giữa MU và Arsenal sau 90 phút ở "Nhà hát của những giấc mơ" là gì? Chắc chắn rồi, là 3 điểm. Pháo thủ bỏ túi chiến thắng đầu tiên vô cùng quan trọng, còn ngược lại, Quỷ đỏ trắng tay và đứng ở vị trí thứ 15 rất đỗi thân quen.

    Tuy nhiên, nếu gác tỷ số chung cuộc qua một bên và nhìn nhận khách quan, MU rõ ràng đã chơi hay hơn Arsenal rất nhiều. Đoàn quân của HLV Ruben Amorim không đáng phải nhận thất bại, thậm chí, xứng đáng giành trọn 3 điểm.

    Thực tế cho thấy ngoại trừ bàn thắng từ cú đánh đầu của Riccardo Calafiori, Arsenal gần như bế tắc trước MU. Pháo thủ thi đấu nhạt nhòa, hoàn toàn thiếu sự ăn khớp giữa các tuyến và không tạo ra được mối đe dọa nào đáng kể.

    Trong khi ấy, MU lại cho thấy sự sắc nét ở khâu triển khai bóng. Các đợt tấn công của Quỷ đỏ có tốc độ, sự chính xác ở các đường chuyền và luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm, đặc biệt từ bộ đôi Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Điều này khiến hàng thủ phía Arsenal thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động. Chỉ tiếc, MU đã không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

    Bàn thua duy nhất của MU

    Nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ nhận ra MU đang có một sự linh hoạt về chiến thuật rất rõ ràng dưới thời Amorim mùa này. Trước Arsenal, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bố trí Mason Mount đá số 9, hỗ trợ cho Cunha và Mbeumo. Dù vậy, khi vận hành, Mount thường xuyên lùi tương đối sâu để đá cặp cùng Casemiro, từ đó đẩy Bruno Fernandes lên đá số 9.

    Việc Mount và Fernandes liên tục hoán đổi vị trí, cộng thêm khả năng hoạt động rộng như những tiền đạo cánh của Cunha lẫn Mbeumo thay vì chỉ bó hẹp ở vị trí số 10 đơn thuần, đã giúp MU gây ra nhiều khó khăn cho Arsenal. Ở hai cánh, Patrick Dorgu và Diogo Dalot cũng hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, cả ở khâu phòng ngự lẫn dâng cao hỗ trợ tấn công.

    Ngoài ra, có một điểm quan trọng không thể bỏ qua, đó là MU đã cho thấy sự thay đổi rõ rệt về nền tảng thể lực. Quỷ đỏ pressing tốt hơn lúc không có bóng, những pha dâng cao gây áp lực được thực hiện đúng nhịp, không còn chần chừ khi áp sát cầu thủ Arsenal, và đặc biệt là thắng nhiều pha tranh chấp hơn ở khu vực giữa sân.

    Sự cải thiện về cường độ và thể lực không chỉ giúp MU chắc chắn hơn khi phòng ngự, mà còn tạo thêm nhiều cơ hội chuyển trạng thái. Không ít lần trong hiệp một, MU đoạt lại bóng rồi lập tức mở sang cánh phải cho Mbeumo, hoặc tự tin cầm bóng xộc lên để dứt điểm, điển hình như cú sút đưa bóng trúng cột dọc của Dorgu ở phút 30 sau một pha chuyển trạng thái tấn công.

    Những cầu thủ như Mbeumo đã chơi khá tốt

    Rõ ràng, HLV Amorim đã không nói suông. Trước khi mùa giải mới khởi tranh, cựu thuyền trưởng của Sporting từng khẳng định MU sẽ trình diễn bộ mặt rất khác mùa này, và điều đó thực sự đã được thể hiện trước Arsenal ở 90 phút tại Emirates. MU đã thua từ một pha bóng cố định - một điểm yếu cố hữu của CLB từ mùa 2024/25, song chẳng thể vì thế mà phủi sạch trơn sự tiến bộ trong lối chơi tổng thể của Quỷ đỏ.

    MU đã dồn ép Arsenal trong nhiều giai đoạn đến nghẹt thở với một tinh thần chiến đấu hừng hực. Sự quyết tâm, khát khao được thể hiện ở từng bước chạy, và nếu có điều gì tiếc nuối hoặc oán trách, thì đó có lẽ nằm ở công tác trọng tài. Vào cuối trận, Cunha đã bị William Saliba đốn ngã khá rõ ràng trong vòng cấm nhưng trọng tài bỏ qua, và nó thực sự khiến nhiều cổ động viên MU cảm thấy bất phục.

    Chẳng rõ MU sẽ tiến được xa đến đâu ở Premier League mùa này, nhưng có một điều chắc chắn: Quỷ đỏ hiện giờ đã đáng xem hơn rất nhiều với những miếng đánh có đường nét và bài bản. Trận thua trước Arsenal là một bài học đắt giá, và MU sẽ đúc rút được nhiều thứ để tiếp tục tiến lên ở các vòng đấu tiếp theo.

    MU đã thua trên bảng tỷ số, song lại thắng Arsenal về mặt lối chơi. Với một tập thể đang tìm đường hồi sinh như Quỷ đỏ, vế sau mới là chuyện đáng bận tâm.

    Đỗ Trung • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay