Bóng Đá Plus trên MXH

MU thua vì thủ kém
KỲ LÂM • 11:24 ngày 25/08/2024
MU đã chi 120 triệu bảng cho các hậu vệ nhưng lại bảo vệ khung thành như đám trẻ con trong trận thua Brighton. Erik ten Hag biết rằng đội của mình cần phải chơi tốt hơn.

    Bàn thắng quyết định của Joao Pedro là sự trở lại với thói quen để thủng lưới vào những phút cuối của MU mùa giải trước

    Sau khi chi gần 120 triệu bảng cho các hậu vệ mới vào mùa hè này, MU ít nhất có thể hy vọng sẽ trở nên chặt chẽ hơn một chút ở hàng thủ. Nhưng tân binh trị giá 59 triệu bảng Leny Yoro hiện đang phải chống nạng sau khi bị gãy xương bàn chân trong chuyến du đấu của câu lạc bộ tại Hoa Kỳ.

    Song họ vẫn còn Matthijs De Ligt và Noussair Mazraoui - được mua từ Bayern Munich với tổng giá trị là 60 triệu bảng - đều có mặt trên sân vào phút thứ năm của thời gian bù giờ khi MU phòng ngự với số lượng đông đảo và giống hể như những đứa trẻ ở trường.

    Antony đã có pha vào bóng yếu ớt đối với Simon Adingra và Yasin Ayari chuyền bóng trở lại cho cầu thủ chạy cánh của Brighton. Mazraoui, Diogo Dalot và Kobbie Mainoo đều bị thu hút bởi Adingra nhưng không thể ngăn cản anh ấy thực hiện một đường chuyền đẹp mắt đến cột dọc sau, nơi Joao Pedro và Julio Enciso. Cầu thủ người Brazil không bao giờ có vẻ như bỏ lỡ một pha đánh đầu xuống.

    Bàn thắng đầu tiên của Brighton không tốt hơn nhiều theo quan điểm của MU. Harry Maguire đã để đường chuyền từ cánh phải của Joao Pedro đi qua vòng cấm thay. Kaoru Mitoma đã có thể dẫn một đường chuyền từ cánh trái qua 3 hậu vệ của MU để Danny Welbeck ghi bàn vào lưới CLB cũ của mình.

    MU đã chi 120 triệu bảng cho các hậu vệ nhưng lại bảo vệ khung thành như đám trẻ con

    Ten Hag biết rằng không thể phòng thủ tập thể và cá nhân như thế này ở Premier League và mong đợi đạt được kết quả. “Chúng tôi kiểm soát trận đấuvà đã chơi rất tốt. Nhưng chúng tôi đã để thủng lưới 2 bàn lãng xẹt trong khi chúng tôi nên hành động tốt hơn như một đội.”, HLV của MU than thở.

    “Bóng đá là về các chi tiết và chúng tôi phải làm tốt hơn trong những trường hợp như vậy. Tôi thất vọng vì MU đáng lẽ phải có ít nhất một trận hòa. Các cầu thủ phải hung hãn hơn trên toàn sân và sắc sảo hơn ở trong vòng cấm của đối phương. Cách chúng tôi để thủng lưới rất ngớ ngẩn và đáng thật vọng”.

    Bàn thắng quyết định của Joao Pedro là sự trở lại với thói quen để thủng lưới vào những phút cuối của MU mùa giải trước. Thói quen này đã tái hiện trong trận tranh Siêu cúp Anh đầu tháng này khi Bernardo Silva ghi bàn gỡ hòa vào phút cuối trước khi Man City đánh bại MU trên chấm phạt đền.

    “Nếu không thể thắng trận, đừng để thua trận”, Ten Hag nói thêm. “Chúng tôi đã để thủng lưới ngay trước khi hết giờ trong trận Siêu cúp Anh. Có quá nhiều thứ trong khoảnh khắc đó. Cả đội phải nói chuyện và thống nhất trong những khoảnh khắc như vậy về việc phải làm gì. Mọi người đều biết nhiệm vụ của mình.

    Các cầu thủ đã không ngăn cản đường chuyền. Có 3 cầu thủ, những cầu thủ thuận chân phải, đáng lẽ phải ép Adringra xuống biên và không cho phép thực hiện đường chuyền. Đã có nhiều hơn 1 lỗi trong trường hợp đó và điều đó đã ảnh hưởng lớn đến tỷ số”.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay