
Khi đám đông tại Old Trafford trở nên "mất niềm tin, như cách họ đang thể hiện lúc này, cơn gió của sự thay đổi sẽ thổi qua Stretford". Và với "thành tích tệ nhất trong số các HLV MU thời hiện đại", ông ta khó có thể phàn nàn về việc bị sa thải.
Đây là một lát cắt về những gì báo chí đã viết khi một HLV của MU dường như không thể tránh khỏi việc nhận trát sa thải. Nhưng người đàn ông đó không phải là Ruben Amorim. Thay vào đó, đó là Alex Ferguson, rất lâu trước khi ông được phong hiệp sĩ.
Vào mùa đông năm 1989/90, sau ba năm nhạt nhòa dẫn dắt MU, Ferguson đã đứng trên bờ vực bị sa thải. Ông cũng khó có thể bào chữa: MU đứng thứ 11 mùa 1988/89 và kết thúc thập niên 1980 ở vị trí thứ 15, chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. "Ba năm bào chữa, chào tạm biệt Fergie", một tấm biểu ngữ nổi tiếng của người hâm mộ đã viết như vậy tại Old Trafford.
Nhiều người khẳng định Ferguson sẽ bị đuổi việc nếu MU thua Nottingham Forest tại vòng 3 FA Cup. Nhưng thay vào đó, cú đánh đầu của Mark Robins đã mang về chiến thắng 1-0, mở ra con đường giúp MU vô địch FA Cup: danh hiệu đầu tiên trong số 38 chiếc cúp mà Ferguson đã giành được tại Old Trafford.
Trong bầu không khí sục sôi ngày nay, Ferguson khó lòng trụ lại được cho đến trận FA Cup đó. Amorim là HLV Premier League thứ 6 mất việc trong mù